1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Vụ hành lý có lựu đạn tại sân bay Pleiku:

Người gửi khai chỉ là vỏ lựu đạn

Trái lựu đạn đã được đem đi giám định. Người gửi khai đó chỉ là vỏ lựu đạn anh ta xin về làm... kỷ niệm (!).

Chiều ngày 29/1, người gửi gói quà có chứa một trái lựu đạn cho nữ hành khách Trần Thị Lệ Duyên mang giùm từ sân bay Pleiku (Gia Lai) về Đà Nẵng đã bị Công an Pleiku triệu tập đến làm việc.

Tại Công an Pleiku, người gửi quà tên Khoa khai anh ta công tác tại Trung đoàn 38 đóng quân tại huyện Đắc Pơ (Gia Lai). Anh ta cũng thừa nhận trái lựu đạn đó là của mình gửi về nhà với mục đích làm... kỷ niệm (!). Khoa cho biết đây chỉ là vỏ trái lựu đạn anh ta xin được từ một người khác cũng là bộ đội. Vụ việc liên quan đến bộ đội nên theo quy định, cơ quan điều tra hình sự Quân khu V đã thụ lý điều tra vụ việc này.

Nguồn tin cho biết, trái lựu đạn đã được đưa đi giám định xem là lựu đạn thật hay chỉ là vỏ lựu đạn, kết quả sẽ có trong vài ngày tới. Một điều tra viên cho hay: “Trái lựu đạn này thuộc dạng lựu đạn chày được sản xuất tại các nước xã hội chủ nghĩa (không phải loại lựu đạn quả na, có múi giống trái mãng cầu của quân đội Mỹ trước kia). Trái lựu đạn này có trọng lượng khá nặng nên có thể đây là lựu đạn thật chứ không phải lựu đạn rỗng ruột như anh Khoa khai nhận”.

Sau khi chị Duyên hoàn tất các lời khai và ký vào biên bản, cơ quan điều tra đã cho người nhà đón về Đà Nẵng vào chiều qua (30/1).

Thượng tá Phạm Ngọc Khoa, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, cho biết chị Duyên đã chủ động trình báo. “Theo thông tin ban đầu, chị Duyên nhận thấy gói quà hơi khác thường nên đã chủ động báo cho lực lượng an ninh sân bay Pleiku kiểm tra, phát hiện có lựu đạn trong đó. Theo quan điểm cá nhân tôi, chị Duyên là người chủ động khai báo nên không bị xử lý hình sự hoặc xử phạt hành chính. Còn người gửi trái lựu đạn đó tùy theo mục đích mà xử lý, nếu mục đích nhằm giết người thì sẽ bị khởi tố”, ông Khoa nói.
 

Mang vỏ lựu đạn, phạt hành chính một triệu đồng

 

- Trưa ngày 23/9/2007, khi làm thủ tục cho hành khách lên chuyến bay Côn Đảo - TPHCM, an ninh sân bay Côn Đảo phát hiện trong hành lý của hành khách Dương Tiến Thành có chứa hai quả lựu đạn.

 

- Gần đây nhất, ngày 24/5/2008, tại sân bay Chu Lai (Quảng Nam), khi làm thủ tục chuyến bay về TPHCM, an ninh sân bay cũng phát hiện trong hành lý của hành khách Trịnh Ngọc Dạn có một trái lựu đạn. Anh Dạn khai đây chỉ là vỏ lựu đạn do con anh nhặt được tại Quảng Nam nên mang về chơi. Sau khi cơ quan giám định kết luận đây chỉ là vỏ lựu đạn, anh Dạn bị Công an huyện Núi Thành xử phạt hành chính một triệu đồng.

 
Theo Mai Minh - M.Trí
Pháp luật TPHCM