1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Người đi săn tử vong vì... súng cướp cò

(Dân trí) - Vào rừng nhưng không săn được thú, Y Toen Knul loay hoay đem súng giấu vào một bụi cây thì súng bị cướp cò, đạn bay thẳng vào bụng Y Toen Knul.

Thông tin được ông Trần Văn Thành, Quyền Giám đốc Vườn Quốc gia Yok Đôn cho biết vào ngày 4/12.

 

Bước đầu thông tin cho biết, tối 3/12, anh Y Toen Knul (37 tuổi, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) rủ 3 người cùng xã gồm anh Y Nguy Kul (33 tuổi), anh Y Ôi H’ra (34 tuổi) và anh Y Hộp Knul (34 tuổi) mang theo một súng kíp (súng tự chế) vào tiểu khu 511 của Vườn quốc gia Yok Đôn săn thú.

 

Đến khoảng 23h, cả nhóm không săn được thú, sau đó anh Y Toen Knul đem súng giấu vào một bụi cây để hôm sau vào săn tiếp. Trong lúc đang loay hoay giấu súng, cò súng vướng vào một cành cây và bắn thẳng vào bụng làm anh Y Toen Knul chết tại chỗ.

 

Hiện vụ việc đang được công an huyện Buôn Đôn phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra làm rõ.

 

Viết Hảo