1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Người dân uể oải vì nắng nóng đầu hè

(Dân trí) - Trưa nay 17/4, đợt nắng nóng lên đến trên 35 độ C khiến thời tiết ở các tỉnh miền Trung hết sức oi bức. Mới đầu hè nhưng nắng nóng đã gay gắt khiến người dân khá uể oải, mệt mỏi.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, nơi vốn đã ngột ngạt, đông đúc vào ngày thường, những ngày đầu hè này không khí càng bức bí, khiến các bệnh nhân và người đi thăm nuôi người bệnh "ngạt thở".
 
Trong các phòng bệnh, không khí bức bối và nóng nực nên nhiều người chuyển ra ngoài hành lang nằm, mong hưởng chút gió trời hiếm hoi. Những dãy ghế dành cho bệnh nhân làm thủ tục nhập viện trở thành nơi trốn nắng của nhiều người dân. Dọc hành lang cũng có vô số giường xếp, người nằm người ngồi và trên tay ai hầu như cũng có chiếc quạt nan để xua đi nắng nóng.
 
“Phải ra đây ngồi hứng tí gió thôi, trong phòng ngột ngạt, nóng khó chịu lắm”- anh Lê Văn Thùy, một người đến chăm sóc vợ đang kỳ thai nghén, "trốn" ra hành lang hứng gió, mệt mỏi nói.
 
Người dân uể oải vì nắng nóng đầu hè
Nắng nóng khiến trẻ ốm càng khó chịu, quấy khóc.

Tại Khoa Nhi, dù hệ thống quạt điện của bệnh viện đã hoạt động hết công suất, nhưng không khó để nhận ra ảnh hưởng của đợt nắng nóng đối với các bé và các bà mẹ. Dù là buổi trưa nhưng cả khoa không ngớt tiếng trẻ khóc. Dù đã được mẹ quạt liên tục nhưng nhiều bé vẫn nhễ nhại mồ hôi. Chị Hạnh, mẹ của một bé trai hai tháng tuổi vừa quạt cho con vừa nói: “Ở trong phòng cháu khóc suốt, nhất là từ trưa hôm qua tới nay. Sau khi xin phép các bác sĩ em phải bế cháu ra ngoài hành lang này. Mừng là cả tiếng nay cháu ngủ ngon lắm”.

Clip bệnh nhân và người thân mệt mỏi trong đợt nắng nóng
 
Ngoài đường phố, nắng nóng đầu hè cũng khiến lượng người đi lại thưa thớt. Công suất sử dụng các thiết bị điện làm mát đã tăng mạnh. Trong khi đó những người dân lao động chân tay vốn có sức chịu đựng tốt với thời tiết cũng có vẻ "nghiêng ngả", mệt mỏi. Góc chợ “cửu vạn” ở đường Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh vốn là nơi tụ tập của các nhóm lao động, trưa nay rất vắng vẻ. Đa số đều đã tìm nơi ngả lưng trốn nóng tại các vỉa hè, công viên, nơi có nhiều bóng cây râm mát...
 
Người dân uể oải vì nắng nóng đầu hè
Vỉa hè thành nơi tránh nắng của người dân đi làm thuê
 
Clip người dân uể oải trốn nắng nóng trưa 17/4

 

Văn Dũng - Phương Hà