PhotoNews

Người dân trải bạt "cắm trại" trước 18 tiếng trên vỉa hè chờ xem diễu binh

Thực hiện: Trịnh Nguyễn - Hoàng Hướng

(Dân trí) - Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước diễn ra vào 6h30 ngày 30/4, nhưng từ 13h hôm nay hàng nghìn người đổ về các tuyến phố trung tâm TPHCM, giữ chỗ đẹp, chờ ngắm đoàn diễu binh đi qua.

Người dân trải bạt cắm trại trước 18 tiếng trên vỉa hè chờ xem diễu binh - 1

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại khu vực đường Lê Lợi (quận 1, TPHCM), từ 16h đã có hàng nghìn người dân tập trung trên vỉa hè chờ xem diễu binh vào sáng ngày mai (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Người dân trải bạt cắm trại trước 18 tiếng trên vỉa hè chờ xem diễu binh - 2

Từ chiều tối, các tuyến phố trung tâm như Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Lợi... bắt đầu đông đúc người dân, du khách trong và ngoài nước.

Nhiều người mang theo bạt trải, ghế, nước, đồ ăn nhẹ, chuẩn bị cho một đêm chờ đợi trước giờ bắt đầu các hoạt động chính thức của lễ kỷ niệm diễn ra vào sáng 30/4 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Người dân trải bạt cắm trại trước 18 tiếng trên vỉa hè chờ xem diễu binh - 3

Mỗi người chuẩn bị cho mình những lá cờ Tổ quốc đỏ thắm, sẵn sàng hòa mình trong không khí ngày hội của lễ kỷ niệm (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Người dân trải bạt cắm trại trước 18 tiếng trên vỉa hè chờ xem diễu binh - 4

Trước đó, trong lễ tổng duyệt, nhiều người dân chia sẻ cảm xúc vui mừng, tự hào khi được chứng kiến các tiết mục biểu diễn của đoàn nghệ thuật và phần diễu binh, diễu hành hoành tráng (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Người dân trải bạt cắm trại trước 18 tiếng trên vỉa hè chờ xem diễu binh - 5

Trải bạt ngồi chờ đợi trên vỉa hè trên đường Lê Lợi, anh Mạnh Dũng (34 tuổi, đến từ Bình Dương) cho biết, anh có mặt từ lúc 13h (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Người dân trải bạt cắm trại trước 18 tiếng trên vỉa hè chờ xem diễu binh - 6

Chị Trịnh Bình An (50 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: ''Năm thống nhất 1975 cũng là năm tôi chào đời. Tôi cảm thấy rất hào hứng khi được hòa chung vào không khí của sự kiện trọng đại ngày mai'' (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Người dân trải bạt cắm trại trước 18 tiếng trên vỉa hè chờ xem diễu binh - 7

Dải phân cách cứng trên một tuyến đường các khối diễu binh đi qua cũng đã kín chỗ (Ảnh: Công Triệu).

Người dân trải bạt cắm trại trước 18 tiếng trên vỉa hè chờ xem diễu binh - 8

"Mấy hôm trước, tôi bận đi làm không thể xem tổng duyệt, hôm nay được nghỉ, nên tôi tranh thủ chuẩn bị đồ đạc chạy xe máy lên trung tâm từ sớm, tránh kẹt xe và tìm được vị trí đẹp", chị Trang cho hay (Ảnh: Hoàng Hướng).

Người dân trải bạt cắm trại trước 18 tiếng trên vỉa hè chờ xem diễu binh - 9

Vỉa hè tại ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi không còn chỗ trống (Ảnh: Công Triệu).

Người dân trải bạt cắm trại trước 18 tiếng trên vỉa hè chờ xem diễu binh - 10

Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ tranh thủ thời gian để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Người dân trải bạt cắm trại trước 18 tiếng trên vỉa hè chờ xem diễu binh - 11

Nhiều đoàn cựu chiến binh đến TPHCM dịp đại lễ 30/4 (Ảnh: Công Triệu).

Người dân trải bạt cắm trại trước 18 tiếng trên vỉa hè chờ xem diễu binh - 12

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Thính còn nhớ như in sáng 30/4/1975, ông cùng đồng đội thuộc Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 48, Sư đoàn 320B) phối hợp bắt lái xe tăng của địch tại cầu Bình Triệu, sau đó tiến vào Dinh Độc Lập. Trải qua trận chiến đó, ông bị mảnh pháo găm vào lưng, chân cũng bị thương.

"Sau 50 năm thống nhất đất nước, tôi vẫn còn sống, những đồng đội khác mỗi người một nơi. Tôi mong nhân dịp kỷ niệm này, tôi vào TPHCM có thể tìm gặp lại được họ", ông Thính nói (Ảnh: Hoàng Hướng).

Người dân trải bạt cắm trại trước 18 tiếng trên vỉa hè chờ xem diễu binh - 13

Ông Nguyễn Hải Bình (71 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: ''Không có cảm xúc nào diễn tả được như bây giờ, tôi quá vui sướng và hồi hộp vô cùng. Tôi cùng vợ đêm nay sẽ đợi ở đây đến khi diễu binh xong'' (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Người dân trải bạt cắm trại trước 18 tiếng trên vỉa hè chờ xem diễu binh - 14

Góc quan sát pháo lễ ở bến Bạch Đằng cũng đã chật kín người dân, trong đó có nhiều du khách người nước ngoài (Ảnh: Công Triệu).

Người dân trải bạt cắm trại trước 18 tiếng trên vỉa hè chờ xem diễu binh - 15

Một phụ nữ tạo dáng chụp ảnh bên chiếc ô tô được sơn màu của lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (Ảnh: Công Triệu).

Người dân trải bạt cắm trại trước 18 tiếng trên vỉa hè chờ xem diễu binh - 16

Nhiều người dân cho biết, họ sẵn sàng ngủ lại trên phố đêm nay để tận hưởng không khí dịp đại lễ, giữ được vị trí tốt, tránh tình trạng ùn tắc từ xa không thể tiếp cận được các tuyến đường đoàn diễu binh đi qua (Ảnh: Trịnh Nguyễn).