Người dân TPHCM phấn khích xem bắn đại bác tại bến Bạch Đằng
(Dân trí) - Tối 18/4, hòa cùng không khí hào hùng của buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành, hàng nghìn người dân đổ về bến Bạch Đằng (quận 1) để chứng kiến màn tập luyện bắn đại bác của Lữ đoàn pháo binh 96.

Tối 18/4, các chiến sĩ Lữ đoàn pháo binh 96 thuộc Binh chủng Pháo binh đã thực hiện diễn tập bắn đại bác bằng đạn thật tại bến Bạch Đằng, quận 1, TPHCM.

Khoảng 20h30, hàng nghìn người dân đã đổ về khu vực bến Bạch Đằng để chứng kiến màn trình diễn bắn đại bác của các chiến sĩ.

Các bộ đội được chia thành từng cụm, thực hiện nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng, với thời gian bắn đạn thật kéo dài khoảng một phút.


Đội pháo lễ gồm 233 cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn pháo binh 96, được chia thành 5 trung đội, mỗi đội có ba khẩu đại bác. Loại đạn sử dụng trong nghi lễ có tốc độ cháy nhanh, tạo ít khói trắng.

Phần trình diễn bắn đại bác là biểu tượng của sức mạnh, sự chiến thắng và niềm tự hào dân tộc Việt Nam, tạo nên không khí náo nhiệt và sôi động.

Trận địa pháo được xếp thẳng tắp, tạo ra tiếng nổ đồng nhất. Mỗi ngày, các chiến sĩ tập luyện từ 7h đến 17h, chủ yếu với đạn không chứa thuốc pháo.

Chị Nguyễn Thu Hồng (46 tuổi, quận 3) chia sẻ cảm giác hân hoan khi được chứng kiến bắn đại bác bằng đạn thật, như sống trong không khí của ngày chiến thắng.

Nhiều gia đình tận dụng dịp này để chụp hình, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Các em nhỏ cũng háo hức theo chân người lớn để thưởng thức màn trình diễn đặc sắc.

Bé Anh Minh (5 tuổi, TP Thủ Đức) lần đầu được mẹ và dì đưa đến xem pháo, tỏ ra thích thú.

Cán bộ chiến sĩ phát nước cho người dân xung quanh khu vực ngắm pháo.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, tối 18/4, người dân cũng đổ về khu vực trung tâm để xem 38 khối quân đội, công an hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Để đảm bảo an ninh, cơ quan chức năng đã chốt chặn tại nhiều tuyến đường khu vực trung tâm TPHCM để phục vụ các lực lượng hợp luyện, diễu binh chuẩn bị cho đại lễ 30/4.