PhotoStory

Người dân than trời vì con đường ngập nửa năm nước chưa rút ở TPHCM

Thực hiện: Trịnh Nguyễn

(Dân trí) - Từ tháng 3 đến nay, cuộc sống người dân tại đường An Phú Đông 35 (quận 12, TPHCM) bị đảo lộn. "Đường ngập suốt nửa năm nay nhưng nước chưa rút, bà con khổ lắm, chỉ biết than trời", chị H.T.T nói.

Người dân than trời vì con đường ngập nửa năm nước chưa rút ở TPHCM - 1

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, con đường dài khoảng 400m, khu vực đông người dân sinh sống và qua lại. Nước ngập, ứ đọng bắt đầu từ tháng 3 đến nay, người dân sinh sống tại đây đã nhiều lần phản ảnh tình trạng con đường ngập nước, hư hỏng lên chính quyền địa phương nhưng chưa được giải quyết.

Người dân than trời vì con đường ngập nửa năm nước chưa rút ở TPHCM - 2

Tình trạng ngập úng khiến người dân gặp khó khăn trong việc di chuyển. Một người dân cho biết, nguyên nhân ngập là do hệ thống thoát nước bị xuống cấp, đường thấp và nhiều xe tải lưu thông qua đây.

Người dân than trời vì con đường ngập nửa năm nước chưa rút ở TPHCM - 3

Hiện tại, 2 bên mép đường là lối đi được người dân cho là an toàn nhất để di chuyển. Để ngăn nước vào nhà, trong 2 tháng qua nhiều người đã nâng nền nhà cao hơn để tránh nước tràn vào khi có xe lớn lưu thông.

Người dân than trời vì con đường ngập nửa năm nước chưa rút ở TPHCM - 4

''Đường ngập suốt nửa năm nay nhưng nước vẫn còn ứ đọng, bà con khu vực này khổ lắm. Đi lại thì khó khăn, người dân có làm được gì đâu, trẻ con không có sân chơi sạch sẽ toàn ở trong nhà'', bà T.T nói.

Người dân than trời vì con đường ngập nửa năm nước chưa rút ở TPHCM - 5

Nước ứ động nhiều tháng trời, kèm bùn đất khiến việc đi lại của các em học sinh gặp nhiều khó khăn, nhiều em bị té ngã hoặc bị bùn bắn vào quần áo khi đi qua con đường này.

Người dân than trời vì con đường ngập nửa năm nước chưa rút ở TPHCM - 6

Bì bõm lội nước, bùn đất cuốn theo xe tải tràn vào nhà hay xe cộ chết máy, té ngã... là những gì mà người dân sống hai bên đường An Phú Đông 35 phải nếm trải suốt nhiều tháng qua.

Người dân than trời vì con đường ngập nửa năm nước chưa rút ở TPHCM - 7

''Có đoạn sâu đến nửa mét, chỉ có người dân sinh sống ở đây quen đường thì mới dám đi chứ người lạ là ngã ngay vì đường nhiều ổ gà, ổ voi nữa không chỉ mỗi ngập'', chị Kim Thoa bức xúc.

Người dân than trời vì con đường ngập nửa năm nước chưa rút ở TPHCM - 8

Tình trạng ngập nước kéo dài khiến nhiều hộ kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhiều hàng quán phải đóng cửa vì không có khách.

Người dân than trời vì con đường ngập nửa năm nước chưa rút ở TPHCM - 9

Bên cạnh hàng quán phải đóng cửa vì vắng khách, một số hộ dân sinh sống tại đây đã chuyển đi nơi khác để tránh ngập.

''Người dân chán nản cái cảnh này lắm rồi, ngập kéo dài một tháng còn đỡ chứ đây ngập hơn nửa năm, có ai chịu nổi không?'', chị Ngọc Tú (34 tuổi) nói.

Người dân than trời vì con đường ngập nửa năm nước chưa rút ở TPHCM - 10

Nước ứ đọng lâu ngày nên dọc 2 bên vỉa hè tuyến đường này bị rong rêu bao phủ, mặt đường trơn trợt khiến người dân thường xuyên bị té ngã.

Người dân than trời vì con đường ngập nửa năm nước chưa rút ở TPHCM - 11

Một người đi bộ xém té khi lưu thông qua con đường này.

Người dân than trời vì con đường ngập nửa năm nước chưa rút ở TPHCM - 12

''Trước dãy trọ này rất nhộn nhịp nhưng giờ đường ngập, rác thải tràn cả vào phòng thì ai dám ở. Dãy trọ có hơn chục người, nhưng 2 tháng gần đây còn chỉ còn 3 người trụ lại'', anh Đỗ Doãn Sự (46 tuổi) nói.

Người dân than trời vì con đường ngập nửa năm nước chưa rút ở TPHCM - 13

''Khách cắt tóc ra vào cũng kêu hoài vì bẩn. Nhiều lúc trời mưa, trong nhà dường như ngập không còn gì, mà nhà thì lại thuê nên không nâng nền tùy tiện được. Từ lúc con đường này ngập, thu nhập của tôi cũng bị giảm rất nhiều'', anh Nguyễn Thành Khiêm (49 tuổi) chia sẻ.

Người dân than trời vì con đường ngập nửa năm nước chưa rút ở TPHCM - 14

Hiện tại, ngoài việc ngập nước con đường này xuất hiện nhiều "hố bom" khiến cuộc sống hàng chục hộ dân nơi đây vô vùng khó khăn. Người dân địa phương rất mong các ban ngành, chính quyền sớm khắc phục để việc đi lại thuận lợi và không còn nỗi lo nước tràn vào nhà mỗi khi mưa lớn.