Đắk Lắk:

Người đàn ông tử vong bất thường trên xe khách

(Dân trí) - Bắt xe khách từ tỉnh Quảng Ngãi vào Đắk Lắk để hái cà phê thuê, người đàn ông 50 tuổi tử vong ngay trên xe, hiện chưa rõ nguyên nhân.

Sáng ngày 3/11, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành công tác khám nghiệm tử thi một người đàn ông để làm rõ nguyên nhân tử vong trên xe khách.


Thi thể của ông Anh được đưa về nhà xác để khám nghiệm

Thi thể của ông Anh được đưa về nhà xác để khám nghiệm

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 2/11, ông Cao Cu Anh (50 tuổi, ngụ xã Phổ Hòa, Đức Phổ, Quảng Ngãi) bắt xe khách Chính Nghĩa để di chuyển vào Đắk Lắk làm thuê. Đến khoảng 4h sáng nay (3/11) khi xe khách đã di chuyển đến tỉnh Đắk Lắk, nhân viên nhà xe tới ghế nơi ông Anh ngồi để thu tiền vé nhưng gọi mãi không thấy ông Anh trả lời. Kiểm tra lần nữa, nhân viên nhà xe hoảng hốt phát hiện ông Anh đã tử vong trước đó.

Ngay lúc này, nhà xe đã cho dừng xe lại và điện báo cho cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk về sự việc, đồng thời, điện thoại báo ngay cho người nhà đã đặt vé xe là ông Nguyễn Văn Diên (52 tuổi, ngụ cùng thôn).

Qua trao đổi, ông Diên cho biết cả 2 ông hẹn nhau sẽ lên Đắk Lắk để hái cà phê thuê cho người dân. Tuy nhiên, do ông Anh bận chút việc gia đình nên ông Diên đã đón xe lên trước và hẹn khi ông Anh tới nơi điện thoại báo sẽ ra đón.

“Khoảng 4h sáng nay, tôi nhận được điện thoại của nhà xe báo rằng ông Anh đã tử vong ngay trên xe khách. Trước đó, tôi cũng gọi điện thoại liên tục cho ông Anh để ra đón nhưng không thấy nghe máy”, ông Diên cho hay.

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã đưa thi thể ông Anh về nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để tiến hành khám nghiệm tử thi và đưa về quê Quảng Ngãi an táng.

Được biết, gia cảnh của ông Anh rất khó khăn nên ông đã rời quê để đi làm thuê kiếm tiền nuôi sống gia đình.

Thúy Diễm