1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Dương:

Người đàn ông đổ xăng, mở bình gas dọa đốt, đòi được gặp vợ

(Dân trí) - Mang theo một can xăng đến nhà mẹ vợ, người đàn ông đổ xuống chân mình, mở khoá gas doạ châm lửa nếu không được gặp vợ.

Con rể đổ xăng, mở bình gas cố thủ yêu cầu gặp vợ

Trưa 16/3, Công an phường Tân Bình (thị xã Dĩ An) đang phối hợp cùng lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC số 3, thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương phong toả căn nhà của bàn Lưu T.H. (SN 1962, trú phường Tân Bình) để giải cứu Phạm Ngọc Vinh (SN 1984, ngụ quận 2, TP.HCM).

Thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng, Vinh tới nhà của bà H. (mẹ vợ Vinh) đổ xăng xuống nền nhà doạ đốt. Chưa dừng lại người đàn ông còn mở khoá bình gas la hét lớn, dọa châm lửa nếu không cho gặp vợ là Đặng T.T.L. (SN 1984, ngụ thị xã Dĩ An) sẽ châm lửa.

Phát hiện sự việc, người dân hoảng hốt liền trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an phường Tân Bình, lượng lượng PCCC tỉnh Bình Dương có mặt tại hiện trường phong toả toàn bộ khu vực, đồng thời tiếp cận khuyên nhủ người đàn ông trên.

Căn nhà xảy ra vụ việc.
Căn nhà xảy ra vụ việc.

Theo thông tin từ người thân, Vinh và vợ sống ở quận 2 (TP.HCM) và thường xuyên qua lại nhà mẹ vợ để chơi, sáng cùng ngày Vinh tới đây thì xảy ra sự việc trên. Thời điểm người đàn ông này cố thủ trong nhà không người.

Đến hơn 11h trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận được vào bên trong nhưng Vinh tiếp tục ôm bình gas đi lên tầng 2 của căn nhà và đòi gặp bằng được vợ. Sau đó, Cảnh sát PCCC đã đưa chị L. vào nói chuyện với Vinh. Sau khi nghe vợ khuyên, Vinh đã bỏ bật lửa xuống và đi ra khỏi căn nhà.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Hà An - Trung Kiên