1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Phước:

Người đàn ông bán trái cây mất cả vợ và 2 con trong đám cháy 19 căn nhà

(Dân trí) - Trưa 22/11, dọc tuyến quốc lộ 13, đoạn qua xã Minh Hưng, chìm trong không khí tang thương, khung cảnh hoang tàn, đổ nát. Chiếc xe bồn "tưới" xăng dọc quốc lộ, 19 căn nhà bị lửa thiêu. Trong số 6 nạn nhân có 3 người là vợ con của người đàn ông bán trái cây - anh này thoát nạn nhờ đang đi lấy hàng.

a6

Hiện trường hoang tàn của vụ cháy.

Trưa 22/11, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ xe bồn chở xăng dầu gặp tai nạn bốc cháy lan vào 19 nhà dân khiến 6 người tử vong. Danh tính 6 người tử vong gồm: chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (37 tuổi); cháu Lê Hoàng Anh (15 tuổi, con chị Tú), cháu Lê Ngọc Hân (6 tuổi, con chị Tú), một nạn nhân nữ tên Thắm (36 tuổi, bạn chị Tú); cháu Võ Hồng Anh (6 tuổi) và một nạn nhân nam chưa rõ danh tính, cậu của Hồng Anh.

Đau đớn nhất trong vụ việc thương tâm này là anh Lê Văn Tuấn khi cùng lúc mất đi cả vợ và hai con. Giọng nghẹn ngào anh Tuấn kể: “Sáng sớm nay, khi tôi đang chở trái cây từ Vĩnh Long lên Bình Phước thì nhận được điện thoại của đứa cháu thông báo là ki ốt bị cháy. Tôi có kêu nó chạy đến kiểm tra thì nó bảo lửa lớn lắm, chắc mọi người chết hết rồi”.

Người đàn ông bán trái cây mất cả vợ và 2 con trong đám cháy 19 căn nhà - Ảnh 3.

Một căn nhà bị cháy rụi, đổ sập.

“Lúc này, tôi mới về đến Hóc Môn (TP.HCM), tôi cố chạy về đến nơi thì thấy ki ốt đã cháy rụi. Mấy anh Công an ra mời tôi vào để lấy thông tin. Tôi không kịp nhìn vợ con mình”, anh Tuấn đau xót.

Theo anh Tuấn, ki ốt bị cháy được vợ chồng anh thuê khoảng 2 năm nay làm điểm bán trái cây và là nơi ở cho 2 con đi học. Khi tai họa ập xuống còn có bạn của vợ anh Tuấn ở bên trong và người này cũng không thoát được.

Tay lấm lem dầu nhớt khi cứu người gặp nạn, anh Đót vẫn không thể nào quên được giây phút đập cửa, đập tường nhà của chị Tú để tìm kiếm nạn nhân. “Chiếc xe bồn tông ngay vào nhà chị Tú, khi đập tường xuống thì mới biết là có đến 4 người nhà chị Tú bị chết cháy, cảnh tượng lúc đó đau lòng lắm, ai cũng bàng hoàng", anh Đót nói.

Người đàn ông bán trái cây mất cả vợ và 2 con trong đám cháy 19 căn nhà - Ảnh 4.

Tay anh Đót còn dính dầu nhớt khi tham gia cứu người bị nạn.

Nỗi đau mất người thân của anh Tuấn không gì bù đắp được. Còn những người may mắn thoát khỏi đám cháy kinh hoàng, thoát chết trong khoảnh khắc sinh tử, có lẽ cũng ám ảnh cả đời.

Chưa hết bàng hoàng, chị Trương Thị Mỹ kể: “Gia đình tôi đang ngủ thì nghe tiếng nổ rất lớn, mở cửa ra xem thì khói lửa xộc vào nhà, tôi hoảng quá nhưng cố bình tĩnh kêu chồng ôm con chạy ra cửa sau. Lửa cháy lớn lắm, mùi xăng dầu bốc lên muốn ngạt thở. Những nhà không có cửa sau rất khó thoát”.

Ông Trương Văn Sút (cách nhà chị Mỹ 4 căn) cho biết, nhà của ông đã bị cháy rụi, khi nghe tiếng động mạnh, ông Sút mở cửa sổ nhìn ra thì phát hiện lửa bốc cao hơn chục mét. Ông Sút vội vàng hô hoán cho 8 người khác trong nhà cùng tháo chạy ra ngoài. Tuy nhiên, chỉ có một lối ra duy nhất nên 5 người phía sau bị kẹt lại.

“Tôi với mọi người dùng búa đập tung tường gạch để cho 5 người còn lại ra. May mắn là khi họ ra được bên ngoài thì lửa trùm đến”, ông Sút nhớ lại.

Chị Trương Thị Thu Hà - chủ tiệm áo cưới cho biết, tiệm áo cưới trị giá 600 triệu đồng chị mới mở hơn 1 năm nay thành đống tàn tro. Sáng nhân viên báo tin cửa tiệm bị cháy, vợ chồng chị vội chạy tới thì trong tiệm cháy không còn gì. Lúc xảy ra cháy có 4 nhân viên trang điểm đang ngủ trong tiệm, họ đã may mắn thoát được ra ngoài bằng cửa sau. 

Người đàn ông bán trái cây mất cả vợ và 2 con trong đám cháy 19 căn nhà - Ảnh 5.
Người đàn ông bán trái cây mất cả vợ và 2 con trong đám cháy 19 căn nhà - Ảnh 6.

19 căn nhà đã bị cháy rụi, hư hỏng.

Vụ tai nạn xảy ra vào 4h36 sáng 22/11, tài xế Thạch Văn Phong (quê Trà Vinh, tạm trú huyện Chơn Thành, Bình Phước) điều khiển xe bồn chở xăng BKS 93C-2689 lưu thông trên quốc lộ 13 theo hướng Chơn Thành - Bình Long, khi đến đoạn qua ấp 3B, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, thì xảy ra va chạm với xe ba gác chạy cùng chiều do ông Bùi Thanh Vĩnh (SN 1975, người địa phương) cầm lái.

Vụ tai nạn làm xe bồn chở xăng dầu (10 khối dầu, 4 khối xăng) bị lật. Xăng dầu tràn vào các nhà dân dọc tuyến quốc lộ 13. Hậu quả gây cháy 19 căn nhà dùng để kinh doanh kết hợp dùng để ở, trong đó có 2 căn bị cháy hoàn toàn. 6 người đã tử vong do bị chết cháy, tài xế xe bồn bị thương nặng hiện được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), người điều khiển xe ba gác bị thương nhẹ.

Sau khi xảy ra sự việc, bà Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước cùng lãnh đạo UBND tỉnh, đã tới thăm hỏi, gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời trao số tiền hỗ trợ mỗi gia đình có nhà bị cháy 5 triệu đồng, riêng 2 hộ có nhà bị cháy và có người tử vong được hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ. UBND huyện Chơn Thành cũng đã hỗ trợ gia đình 6 nạn nhân tử vong số tiền 10 triệu đồng/gia đình.

Người đàn ông bán trái cây mất cả vợ và 2 con trong đám cháy 19 căn nhà - Ảnh 7.

Tài xế xe bồn chở xăng dầu đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, tài xế xe bồn chở xăng dầu bị bỏng vùng mặt, nghi bị bỏng hô hấp và có vết bầm ở vùng hạ sườn bên phải (nghi ngờ đa chấn thương sau tai nạn giao thông). Hiện anh này cũng đang trong tình trạng nguy kịch.

Trung Kiên