Người dân nườm nượp “rời đô” về quê nghỉ Tết

(Dân trí) - Tranh thủ thời tiết tạnh ráo và một chút ấm áp, trưa nay, hàng vạn người dân từ Thủ đô Hà Nội liên tục đổ về các bến xe để bắt xe khách về quê nghỉ Tết Dương lịch; khiến các bến xe luôn trong tình trạng đông đúc.

14-1451543346243

Bến xe Mỹ Đình đông người từ Hà Nội đi xe về các tỉnh.

Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình lúc 11h30 sáng nay, tại các vị trí như sảnh trước cửa bến, nhà chờ, quầy bán vé, bãi sau của bến đều đông nghịt người, lỉnh kỉnh đồ đạc, vội vã mua vé tìm xe về quê.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, chỉ tính riêng sáng nay lượng khách qua bến xe này vào khoảng 15.000 lượt người, ước tính cả ngày khoảng 30.000 lượt khách qua bến. Ông Tuấn khẳng định, với lượng khách như vậy bến xe này đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp này.

Tương tự, theo đại diện bến xe Giáp Bát và Gia Lâm, ngay trong sáng nay lượng khách qua 2 bến xe này cũng bắt đầu đông hơn ngày thường. Hai bến xe cũng khẳng định, sẽ phục vụ đủ nhu cầu đi lại của hành khách trong đợt nghỉ Tết Dương lịch này.

Một số hình ảnh người dân nườm nượp đổ về bến xe Mỹ Đình trong sáng nay (31/12):

 

Người dân nườm nượp “rời đô” về quê nghỉ Tết - 1

 

Người dân nườm nượp “rời đô” về quê nghỉ Tết - 2

 

Đồ đạc lỉnh kỉnh về quê
Đồ đạc lỉnh kỉnh về quê

 

Trong nhà chờ của bến đã đông đúc
Trong nhà chờ của bến đã đông đúc

 

Người dân nườm nượp “rời đô” về quê nghỉ Tết - 5

 

Hành lang lối ra xe khách chật cứng người
Hành lang lối ra xe khách chật cứng người

 

Các nhà xe tranh thủ hốt bạc dịp này
Các nhà xe tranh thủ "hốt bạc" dịp này

 


Đường Phạm Hùng, đoạn trước cửa bến Mỹ Đình có thời điểm ùn ứ kéo dài.

Đường Phạm Hùng, đoạn trước cửa bến Mỹ Đình có thời điểm ùn ứ kéo dài.

 

Nguyễn Dương