Người dân cõng cát, xi măng làm đường đến thôn biệt lập giữa rừng
(Dân trí) - Hơn 2 tháng miệt mài cõng cát, sỏi, xi măng, con đường bê tông trong mơ của người dân ở O2, một thôn đặc biệt khó khăn nằm biệt lập giữa rừng ở xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định dần lộ diện.
Ngày 26/6, ông Tô Hiếu Trung, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định, cho biết công tác thi công tuyến đường bê tông dẫn vào thôn O2, xã Vĩnh Kim đang được gấp rút triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị thi công và người dân địa phương.
Tuyến đường có tổng chiều dài 4km, dự kiến kinh phí 4,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Đến nay, 700-800m đường đã được đổ bê tông, thể hiện sự nỗ lực của đơn vị thi công và bà con thôn O2.

Người đồng bào dân tộc Ba Na sinh sống ở thôn O2 dùng gùi cõng sỏi, cát làm đường bê tông (Ảnh: Hiếu Trung).
Tuy nhiên, việc vận chuyển vật liệu xây dựng như cát, sỏi, xi măng gặp nhiều khó khăn do địa hình dốc núi hiểm trở. Tại nhiều đoạn đường dốc đứng, người dân phải dùng gùi cõng từng bao sỏi, cát lên núi làm con đường bê tông rộng 1,2m.
Dù đối mặt với nhiều thách thức, nhưng với tinh thần "Nhà nước và nhân dân cùng làm" đã giúp đơn vị thi công, người dân thôn O2 hoàn thành công trình trước mùa mưa năm nay.
Ông Trung cho biết thêm, dù chưa có điện lưới quốc gia, thôn O2 hiện đã có điện năng lượng mặt trời để sử dụng. Đặc biệt, sau khi tuyến đường bê tông hoàn thành, đơn vị Viettel sẽ triển khai lắp đặt trạm phát sóng điện thoại di động, giúp bà con tiếp cận thông tin và liên lạc dễ dàng hơn.
Trước đó, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trực tiếp thị sát thôn O2, một khu dân cư biệt lập giữa rừng. Sau chuyến đi, ông Tuấn chỉ đạo UBND huyện Vĩnh Thạnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai bê tông hóa tuyến đường lên thôn, đảm bảo xe gắn máy có thể lưu thông, theo đúng tinh thần "Nhà nước và nhân dân cùng làm".

Đường bê tông lên thôn O2 (Ảnh: Hiếu Trung).
Ông Đinh Cư, Chủ tịch xã Vĩnh Kim, thông tin thôn O2 hiện có 55 hộ đồng bào dân tộc Ba Na với hơn 200 nhân khẩu, phần lớn thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo.
Mặc dù đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của nhà nước để phát triển, tuy nhiên, do vị trí biệt lập cùng địa hình dốc lớn và điều kiện giao thông cách trở, đời sống của người dân nơi đây vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn.
“Bao đời nay, người dân O2 sống trong điều kiện không có điện lưới quốc gia, không sóng điện thoại, học sinh mầm non, tiểu học phải học lớp ghép và y tế còn thiếu thốn.
Thời gian qua, nhờ sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, huyện, bà con đã được đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời và hỗ trợ bò sinh sản. Giờ đây, việc đầu tư làm đường bê tông đến thôn khiến bà con vô cùng phấn khởi”, ông Cư chia sẻ.