Người dân cõng cát, xi măng làm đường đến thôn biệt lập giữa rừngHơn 2 tháng miệt mài cõng cát, sỏi, xi măng, con đường bê tông trong mơ của người dân ở O2, một thôn đặc biệt khó khăn nằm biệt lập giữa rừng ở xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định dần lộ diện.
Rùng mình cảnh giáo viên đi bộ hơn 17km “cõng chữ lên non”Những hình ảnh chân thật nhất về cảnh các thầy giáo, cô giáo ở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tiểu học An Lương “cõng chữ lên non” khiến ai cũng rùng mình, xót xa. Giáo viên phải đi bộ hơn 17km đến trường vì cung đường từ trung tâm thị xã Nghĩa Lộ (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đến trung tâm xã An Lương hiện đang bị chia cắt do hậu quả của các đợt lũ quét vừa qua.
5 năm cõng bạn đến trườngNguyễn Văn Giáp năm nay 11 tuổi, vừa lên lớp 6. Trong những năm học tiểu học, Giáp thường xuyên cõng bạn cùng thôn là Vũ Doãn Lợi (bị liệt hai chân từ nhỏ) vượt chặng đường gần 2km, đầy ổ gà, lởm chởm đá sỏi, đến trường.
Thầy giáo 4 năm cõng vợ chạy thận: "Dù thế nào ba cũng không buông mẹ ra"Mưa như trút, nước ngập nửa bánh xe, anh Thành giữ chắc tay lái, nói: "Mẹ ôm chặt ba vào nhen". Tới viện, anh cõng vợ vào chạy thận rồi vội phóng xe đến nhà học sinh dạy kèm cho kịp giờ...
Kiếm tiền triệu nhờ "cõng" dứa thuê ở Thanh HóaVào mùa thu hoạch dứa, người lao động ở khắp nơi lại tìm đến các vựa dứa lớn trên địa bàn Thanh Hóa để tìm việc làm thuê. Mỗi ngày, "cõng" dứa, họ kiếm được 500.000 đồn tới 1 triệu đồng.
Thích thú với những trò chơi nhớ về ký ức một thờiNhững trò chơi truyền thống như ô ăn quan, bắn bi, nhảy dây... được tái hiện tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội) thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.
Chủ biên sách: "Đi trên thảm thủy tinh không gây chết người"Liên quan đến cuốn sách "Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1" nói trên, TS Phan Quốc Việt - Chủ biên cuốn sách cũng đã có những chia sẻ với báo điện tử Dân Trí.
Mã số 5495: Người đàn ông liệt nửa người ước nguyện về một căn nhà không còn cầu thangBị liệt nửa người suốt 14 năm, anh Vượt gặp vô vàn khó khăn trong cuộc sống. Căn nhà sàn cũ kỹ với những bậc thang chênh vênh đã trở thành rào cản lớn nhất trong cuộc sống của người đàn ông tàn tật.
Cô giáo lội suối đem chữ đến với trẻ vùng caoDù phải vượt đèo, lội suối để đến điểm trường làng Canh Giao, xã Canh Hiệp (huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) thế nhưng, những cô giáo chân yếu tay mềm không quản gian khổ “cõng chữ” đến với học sinh vùng cao.
Cô giáo miền núi cõng học sinh mùa lũ: "Tôi không muốn các em nghỉ học"Mỗi mùa bão lũ, cô Đặng Thị Hương, giáo viên Trường Tiểu học Bát Mọt 1 (Thanh Hóa), đều cõng học sinh qua con suối chảy xiết vì không muốn học trò của mình bỏ lỡ lớp học.
Cảm phục chuyện học của thầy trò xã miền núi An Lĩnh“Mùa mưa đi học sợ lắm, nhưng ở nhà không được học chữ thì buồn lắm nên bọn cháu ai cũng muốn đến lớp hết. Những ngày mưa to quá, trường cho nghỉ học cứ mong nước cạn để được lại được đến lớp thôi cô ạ”.
Trần Ngọc Mỹ: "Lẽ sống hiển thị trong đối đãi hàng ngày""Tại sao tôi lại làm thơ và sau 10 năm vẫn ở lại với thơ?", Trần Ngọc Mỹ tự vấn. Đó là lúc chị thấy được "thỏa sức, say mê nhặt nhạnh, đan xen, cắt tỉa, thêm thắt bao bông hoa cô đơn và hạnh phúc".