1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người chú vô luân

(Dân trí) - Hằng ngày, bé N.T.K.Q (10 tuổi) vẫn chơi đùa vui vẻ cùng người chú họ sống gần nhà. Một lần, bé K.Q bị chú rủ chơi “trò người lớn” ngay tại góc bếp. Hành vi bỉ ổi của người chú bị bại lộ khi nhóm trẻ con hàng xóm nhìn thấy sự việc.

Sáng 20/5, TAND TPHCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm án, tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi, ngụ Đồng Tháp) với mức án là 16 năm tù về tội “dâm ô” và “hiếp dâm trẻ em”.

 

Trước đó, Hùng luôn viện cớ rằng hắn bị tâm thần nên không điều khiển được hành vi của mình. Tuy nhiên, kết quả giám định pháp y của Tổ giám định pháp y tỉnh Đồng Tháp đã kết luận “bị cáo không có bị bệnh này và vẫn đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự”. Theo đó, HĐXX đã bác toàn bộ đơn kháng cáo của Hùng.

 

Theo bản cáo trạng, gia đình Hùng và gia đình cháu K.Q có quan hệ họ hàng, sống gần nhau. Hùng là chú họ của cháu K.Q. Hằng ngày, hai chú cháu thường rủ nhau đi chơi và Hùng thường xuyên sờ sẫm vào người cháu K.Q. Thấy cháu gái mình ngày càng lớn, có biểu hiện dậy thì, Hùng càng tỏ ra gần gũi.

 

Sau nhiều lần sờ mó cơ thể cháu, Hùng rủ cháu chơi “trò người lớn”. Chưa ý thức được hành vi, từ tháng 6/2007, nghe theo lời chú, K.Q đã nhiều lần tự nguyện cho Hùng giao cấu.

 

Chiều ngày 13/9/2007, Hùng lại sang tìm K.Q. rủ Q làm trò vô luân ngay tại bếp nhà Q. Sự việc được những đứa trẻ hàng xóm nhìn thấy và báo cho người lớn biết.

 

Công Quang