1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

Người chồng vô nhân tính và trò bạo hành vợ dã man

(Dân trí) - Thời gian qua, người dân xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên xôn xao về chuyện một phụ nữ bị chồng hành hạ dã man chưa từng thấy: dùng vật cứng đẩy vào vùng kín của vợ. Kinh khủng hơn, trò bạo hành này đã diễn ra từ nhiều năm.

Khoảng giữa tháng 10, chị Sùng Thị Dế (SN 1975, ở bản Trung Vàng Khổ, xã Trung Thu) thấy đau nhức trong cơ thể và vùng bụng. Tại Bệnh viện huyện Tuần Giáo, các bác sĩ chẩn đoán chị có vật cứng nằm trong bộ phận sinh dục.

 

Sau đó, các bác sĩ lấy được từ trong ổ bụng của chị Dế ra một chùm chìa khoá và một chiếc lò xo đã gỉ sét. Lúc đó, chị Dế mới nói thật cho bác sĩ biết, từ nhiều năm nay, chị bị chồng hành hạ rất dã man bằng cách ấn những vật cứng đó vào bộ phận sinh dục. Nguyên nhân là do chị không sinh được con.

 

Ngay sau đó, Công an huyện Tủa Chùa đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Vừ A Ly, sinh năm 1975, chồng chị Dế, về hành vi hành hạ vợ (theo điều 151 Bộ Luật Hình sự). Qua đấu tranh, Ly khai nhận: Ly và Dế cưới nhau đã nhiều năm mà chưa có con. Tức giận vì vợ không sinh được con, Ly đã dùng các vật cứng như chùm chìa khóa, lò xo đèn pin tống thẳng vào bộ phận sinh dục vợ.

 

Ngoài ra, Ly còn hành hạ vợ bằng cách đánh đập. Chị Dế khi bị tống dị vật vào bộ phận sinh dục thì rất đau đớn nhưng lại nghĩ là do bị đánh nên không đi khám. Chị không ngờ 2 vật cứng ấy đã nằm trong ổ bụng mình suốt 2 năm qua.

 

Các bác sĩ kết luận chị Dế bị tổn hại 25% sức khoẻ và không còn khả năng sinh sản.

 

Thái Nguyên An