Người cha ngã quỵ nhận thi thể con trai sau 2 ngày mất liên lạc ở TPHCM
(Dân trí) - Nam sinh đại học năm nhất để lại xe máy rồi đi bộ và mất liên lạc đã hai ngày. Thi thể được phát hiện dưới sông ở TP Thủ Đức (TPHCM).
Ngày 21/3, Công an TPHCM điều tra nguyên nhân một nam sinh được phát hiện tử vong dưới sông sau 2 ngày mất liên lạc.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân (Ảnh: Xuân Đoàn).
Theo đó, sáng cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể trôi dưới con sông gần cầu Võ Khế, phường Trường Thạnh (TP Thủ Đức), nên cùng nhau kéo vào bờ rồi trình báo cơ quan chức năng.
Nhận tin báo, công an có mặt vớt thi thể nạn nhân lên bờ để khám nghiệm. Nạn nhân là nam giới, mặc quần jean, áo khoác màu trắng, trong người có chiếc điện thoại, giấy tờ mang tên Nguyễn Hoàng Vinh (19 tuổi, quê Lâm Đồng).
Mặc dù tử thi đã phân hủy không còn khả năng nhận dạng, qua đặc điểm quần áo cùng giấy tờ tùy thân, công an xác định đây chính là nam sinh mất liên lạc mà Dân trí đã thông tin. Gia đình của nạn nhân cũng có mặt ở hiện trường để nhận dạng.

Người cha ngã quỵ khi nhận ra thi thể của con trai (Ảnh: Xuân Đoàn).
Vinh là sinh viên năm nhất một trường đại học tại TP Thủ Đức và ở trọ trên đường Lò Lu, phường Trường Thạnh. Khoảng 3h ngày 19/3, nam sinh để lại xe máy trên đường Lò Lu rồi đi bộ và mất liên lạc với gia đình, tới nay đã phát hiện thi thể.
Người thân của anh Vinh cho hay, gần đây, nam sinh này sống vui vẻ, không có biểu hiện gì.
Thi thể nạn nhân đã được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân.

Nam sinh bỏ lại xe máy giữa vườn chuối, sau đó mất liên lạc với gia đình (Ảnh: Gia đình cung cấp).
Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Mỹ Lệ, người thân của Vinh, cho biết gia đình nạn nhân từ Lâm Đồng chạy xuống TPHCM trình báo công an, tìm kiếm nam sinh. Trong phòng trọ của Vinh, gia đình tìm thấy máy tính của nam sinh, nhưng Vinh đã đăng xuất tất cả tài khoản mạng xã hội.
"Thường ngày, Vinh là một người trầm tính, em không xảy ra xích mích, hay nợ nần ai", chị Lệ nói.