1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người cạy cửa cứu 10 người trong đám cháy: Biết bé gái kẹt nhưng bất lực

An Huy

(Dân trí) - "Khi đưa mọi người ra ngoài, tôi biết còn bé gái mắc kẹt ở tầng 2 nhưng không có gì leo lên cứu. Thang bộ lên các tầng cháy đỏ rực, không thể vào", người cứu gần 10 người kẹt trong đám cháy kể lại.

Sáng 5/12, lực lượng chức năng quận 4 vẫn đang phong tỏa con hẻm 165 Tôn Thất Thuyết, phường 15 (quận 4) để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy xảy ra tại căn nhà 2 tầng khiến bé gái 8 tuổi tử vong. 

Nhiều người sống trong hẻm 165 Tôn Thất Thuyết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của bé gái. Họ cùng nhau gom bàn, ghế… chuẩn bị tổ chức ma chay cho nạn nhân tại căn nhà cách hiện trường khoảng 20m.

Cạy cửa cứu người

Trong số hàng xóm tất bật giúp đỡ gia đình nạn nhân sáng nay, có người đàn ông tóc bạc trắng tên Tèo (khoảng 52 tuổi). Ông Tèo là một trong những người sống trong hẻm phát hiện đám cháy đầu tiên.

Người cạy cửa cứu 10 người trong đám cháy: Biết bé gái kẹt nhưng bất lực - 1

Ông Tèo bùi ngùi kể lại vụ việc và cho biết rất buồn vì không cứu được bé D. (Ảnh: An Huy).

Cũng chính ông là người tìm được xà beng, lao vào cạy cửa cứu gần 10 người ra khỏi đám cháy kịp thời, thoát chết trong gang tấc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Tèo cho biết, đến giờ ông vẫn chưa hết run khi nhớ lại đám cháy vừa xảy ra sáng nay. Khoảng 3h45, ông đang nằm ngủ cách hiện trường vụ cháy một căn nhà thì nghe âm thanh điện thoại ở phòng con gái.

Ông bật đèn đi qua thì thấy con chơi game ngủ quên. Ông vừa tắt điện thoại và cắm sạc thì tiếng la hét thất thanh nhà hàng xóm vang lên. Nhìn qua cửa sổ, ông thấy nhà hàng xóm cháy đỏ rực.

"Tôi hô lớn cháy cháy… bảo vợ con gom giấy tờ nhà, tiền bạc tháo chạy, rồi chạy nhanh qua nhà hàng xóm", ông Tèo kể.

Theo ông Tèo, khi ông chạy qua, lửa bên trong nhà hàng xóm đã đỏ rực. Khoảng 6 người kẹt ở tầng trệt không mở cửa được, hoảng loạn kêu cứu. Ông hô hoán nhờ hàng xóm múc nước tạt và chạy kiếm xà beng cạy cửa, cứu được những người này thoát ra ngoài.

Lúc này, bà Thảo (vợ chủ nhà) và con gái kẹt ở tầng 2, không thể chạy xuống tầng trệt thoát ra ngoài. Sau vài tiếng la hét, bà Thảo từ lầu 2 nhảy xuống đất bị thương, được người dân địa phương chở đi bệnh viện cấp cứu. Con gái bà Thảo mắc kẹt không qua khỏi.

"Tôi biết con bé ở tầng 2 nhưng không có gì để leo lên cứu. Cầu thang bộ lên các tầng cháy đỏ rực, không thể vào được. Lúc đó mà có thang sắt, tôi cũng liều mình leo lên cứu con bé nhưng tìm không ra. Tôi buồn lắm", ông Tèo nói.

Người cạy cửa cứu 10 người trong đám cháy: Biết bé gái kẹt nhưng bất lực - 2

Con hẻm dẫn vào hiện trường vụ cháy đang được công an phong tỏa, khám nghiệm (Ảnh: An Huy).

Đồ dùng trong nhà bị thiêu rụi

Bên cạnh đó, ông H. (45 tuổi, người thân nạn nhân) cho biết, căn nhà xảy ra vụ cháy là của gia đình bà Thảo, sống nhiều năm nay. Khi xảy ra cháy, bà Thảo và con gái P.T.M.D. (8 tuổi) ngủ ở tầng 2.

Tầng 1 và tầng trệt có khoảng 8 người, đều là con, cháu của bà Thảo. Trong khi đó, chồng nạn nhân và một số người con khác ngủ ở căn nhà cách hiện trường khoảng 20m.

Lúc xảy ra cháy, mọi người đều chạy đến dập lửa. Tuy nhiên, có 5 chiếc xe máy trong nhà nên lửa bùng lên cháy lớn, mọi người không thể khống chế hỏa hoạn. Bà Thảo nhảy từ lầu 2 xuống đất với cơ thể bị cháy sém, phỏng, bị thương nặng.

"Nghe tin cháu gái tử vong mà tôi và mọi người như chết lặng. Con bé ngoan và học giỏi lắm. Thảo đi đâu cũng dẫn con bé theo. Giờ Thảo đang cấp cứu trong Bệnh viện Chợ Rẫy, mọi người cũng không dám cho biết tin con qua đời", ông H. bùi ngùi nói.

Bên cạnh đó, ông Thanh Bình (50 tuổi, ngụ địa phương), cho biết đám cháy bùng lên khoảng 10 phút thì mọi người trong hẻm mới phát hiện. Lúc xảy ra cháy, gần 10 người kẹt bên trong nhưng không tìm được chìa khóa mở cửa.

Căn nhà nằm lọt sâu trong hẻm đường Tôn Thất Thuyết, rộng hơn 1m và dài khoảng 100m nên cảnh sát kéo đường ống nước tiếp cận dập lửa gặp nhiều khó khăn. Khi cảnh sát dập lửa và tìm thấy bé D. thì tài sản trong nhà đã bị thiêu rụi.

"Tiền và đồ dùng trong nhà bị cháy hết. Có một ít vàng nạn nhân để trong nhà cũng bị lửa đốt chảy thành cục. Trong khu phố, tôi chưa bao giờ thấy đám cháy nào lớn như vậy. Cũng may mọi người phá cửa tầng trệt kịp thời, nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra", ông Bình nói.

Người cạy cửa cứu 10 người trong đám cháy: Biết bé gái kẹt nhưng bất lực - 3

Người thân và hàng xóm đang gom bàn, ghế chuẩn bị làm lễ ma chay cho nạn nhân cách hiện trường 20m (Ảnh: An Huy).

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM, đám cháy được dập tắt vào lúc 4h25. Vụ cháy khiến bé gái 8 tuổi tử vong; 5 xe máy, một bình gas và nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi.

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 5/12, hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà ở số 165/91Y đường Tôn Thất Thuyết, phường 15, quận 4. 

Thời điểm trên, nhiều người sống trên đường Tôn Thất Thuyết thấy căn nhà tại khu vực bốc cháy liền hô hoán. Mọi người triển khai phương án chữa cháy tại chỗ nhưng bất thành. Lúc này, có nhiều người đang mắc kẹt bên trong căn nhà.

Người dân địa phương đã phá cửa, cứu được khoảng 10 người trong đám cháy thoát ra ngoài. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận 4 và Khu vực 1, Đội 3 (Phòng PC07) đến hiện trường khống chế vụ hỏa hoạn sau đó.