1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Nghệ An:

Ngôi trường gần tỷ đồng bị “bỏ quên”

(Dân trí) - Trong khi học sinh của một ngôi trường đạt chuẩn quốc gia ở huyện Diễn Châu đang phải ngồi học trong những dãy nhà tranh tre thì tại một xã nghèo ở huyện Hưng Nguyên, ngôi trường gần 1 tỷ đồng đang nằm “phơi sương, phơi nắng” gần một năm nay.

Bức xúc trước sự lãng phí, người dân đã nhiều lần gửi đơn phản ánh thậm chí kéo nhau lên trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để “dâng sớ”...

 

“Trơ gan cùng tuế nguyệt”!

 

Thật khó lý giải khi mà cách trung tâm huyện lỵ Hưng Nguyên chừng 4-5km và cách TP Vinh gần 10km lại có một ngôi trường khang trang (nếu không nói là hoành tráng) lại bị “bỏ quên” gần một năm nay. Ngôi trường hai tầng còn “mới coong” trơ trọi giữa đồng không mông quạnh.

 

Trường chưa có tường bao, trước sân là cỏ lác mọc kín bậc tam cấp. Tất cả các phòng học cửa đóng kín mít. Nhìn qua tấm kính cửa sổ vào phía trong nhiều mớ vật liệu xây dựng vứt ngổn ngang; phía ngoài hành lang phòng học đã lở lói, lởm nhởm đất đá; đi lên phía trên cầu thang chợt cảm giác có mùi “hoang phế” do ngôi trường lâu ngày không có ai sử dụng...

 

Thấy có người lạ, nhiều người đi làm đồng túm tụm lấy chúng tôi “kể tội”. Họ cho biết: Đây là Trường THCS Hưng Mỹ. Xã đang xây dựng dang dở thì có quyết định đình chỉ không cho xây dựng nữa. Bởi vậy gần một năm nay ngôi trường cứ “trơ gan cùng tuế nguyệt” như thế... Người dân khác thở dài thườn thượt rồi nói: “Tưởng làm trường mới, con em mình được học ai ngờ lại bỏ hoang. Cứ mỗi lần nhìn thấy con em mình học trong ngôi trường cấp bốn, trường mới lại nằm trơ trước mặt dân chúng tôi lại không không sao chịu nổi”.

 

 

Ngôi trường gần tỷ đồng bị “bỏ quên” - 1

Trong khi trường mới bỏ hoang thì
các em phải ngồi học trong những
dãy nhà cấp 4.

Có mặt tại những dãy nhà cấp 4 nơi mà các em học sinh trên địa bàn xã Hưng Mỹ đã theo học, chúng tôi không khỏi thấy ái ngại. Do đây là thời điểm hè nên các em đang được nghỉ học. Trước sự im ắng vắng tiếng trẻ chúng tôi bất chợt nghĩ: liệu những dãy nhà cấp 4 tồi tàn, cũ kỹ này có đảm bảo an toàn cho hàng trăm em học sinh và giáo viên theo học? Và ai giám chắc tính mạng của các em không bị đe doạ khi mùa mưa bão đến?

 

Phụ huỵnh của một em học sinh cho hay: Mỗi giờ con tôi lên lớp là chuỗi thời gian cả nhà cứ nơm nớp lo lắng. Lo lắng nên lại bức xúc trước sự lãng phí mà chính quyền nơi đây phung phí...

 

“Sát nhập nên đập tiền tỷ”?

 

Theo điều tra của Dân trí thì tháng 7/2004 xã Hưng Mỹ tiến hành khởi công xây dựng Trường THCS Hưng Mỹ mới với kinh phí trên 1 tỷ đồng, lấy từ nguồn bán đất của xã. Đến khoảng tháng 10/2004, ngôi trường hai tầng đã cơ bản hoàn thiện, thì xã nhận được thông báo của huyện Hưng Nguyên là phải dừng ngay việc xây dựng trường lại.

 

Lý do là theo đề án “Quy hoạch mạng lưới Trường mầm non, tiểu học, THCS Hưng Nguyên giai đoạn 2005-2015” của Phòng giáo dục huyện thì năm học 2005-2006 Trường THCS Hưng Mỹ và Hưng Chính sẽ sát nhập thành THCS Chính-Mỹ, học tại xã Hưng Chính. (Quyết định số18/2005/QĐ-UB).

 

Điều này có nghĩa là hàng trăm em học sinh ở địa bàn xã Hưng Mỹ sẽ sang học bên trường thuộc xã Hưng Chính, và cũng có nghĩa là ngôi trường mới xây dựng với tổng kinh phí gần một tỷ đồng sẽ bị tạm đình chỉ để chờ “hướng giải quyết mới”.

 

 

Ngôi trường gần tỷ đồng bị “bỏ quên” - 2
 

Hành lang tầng 1 ngôi trường mới
đã bị lở lói

Người dân Hưng Mỹ thì lại không đồng ý cho con em mình sang “trường bạn” học với lí do: Ngôi trường mới với tổng kinh phí trên tỉ đồng xây dựng ngay trên đất làng mình sẽ làm gì? Chẳng lẽ bỏ hoang? Và sự thực là nó đã bị bỏ hoang gần một năm nay.

 

Ông Ngô Xuân Thu, chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ cho biết, UBND có ba dự kiến: chuyển mục đích sử dụng thành trụ sở UBND xã, hai là chuyển thành trường mầm non, ba là có thể cho các em chuyển về học một thời gian.

 

Còn Phòng giáo dục huyện Hưng Nguyên đưa ra phương án là thành lập phân hiệu. Theo đó, học sinh trường Hưng Mỹ sẽ vẫn được học ở trường cũ  (là dãy nhà cấp  bốn) còn trường mới tiếp tục chờ xử lý. Không hiểu các cấp chính quyền còn xử lý đến bao giờ khi mà năm học mới của các em học sinh sắp đến, tiền của dân vẫn bị bỏ phí.

 

Dư luận đặt câu hỏi là tại sao việc sát nhập hai trường trên đã có kết luận của Ban thường vụ Huyện uỷ Hưng Nguyên ngày 8/4/2004 (TB số 25 TB/HU) nhưng việc xây trường vẫn được tiến hành. Hậu quả là gây lãng phí tạo sự bức xúc trong nhân dân.

 

Bài và ảnh Đặng Nguyên Nghĩa