1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngôi mộ bỗng dưng "biến mất" từng nằm ở vị trí đẹp

Dương Nguyên

(Dân trí) - Trước khi bị kẻ xấu nghi đào trộm, ngôi mộ hợp táng 3 người quá cố ở Hà Tĩnh nằm cạnh quốc lộ 8A - đường đi Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Vị trí này cũng nằm gần trung tâm thị trấn Đức Thọ.

Hơn 5 tháng qua, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) điều tra vụ ngôi mộ hợp táng nằm ở thôn Đông Xá, xã Hòa Lạc (Đức Thọ) nghi bị kẻ xấu xâm phạm, song chưa có kết quả.

Vụ việc này được bà Lê Kiều Nga (52 tuổi, trú quận Đống Đa, Hà Nội - nguyên quán huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) - con cháu dòng họ Lê Xuân - viết đơn trình báo, tố giác.

Ngôi mộ bỗng dưng biến mất từng nằm ở vị trí đẹp - 1

Vị trí ngôi mộ hợp táng (vòng tròn đỏ) trước khi nghi bị đào trộm (Ảnh: Dương Nguyên).

Theo ghi nhận, tìm hiểu của phóng viên Dân trí, vị trí đặt ngôi mộ (mộ đắp đất nổi) của dòng họ bà Nga rộng khoảng 10m2. Tại đây cũng có một ngôi mộ xây kiên cố của một dòng họ khác.

Hai ngôi mộ nằm giữa cổng chào thôn Đông Xá và ngõ vào một nhà dân. Phía sau là đất trống, thuộc quyền sở hữu của một hộ dân địa phương.

Mảnh đất có 2 ngôi mộ này có vị trí khá đẹp khi nằm ven quốc lộ 8A (đường đi Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sang Lào) và cách trung tâm thị trấn Đức Thọ không xa.

Theo một lãnh đạo UBND xã Hòa Lạc, những năm 1970 trở về trước, khu vực này là mảnh đất hoang trồng chè, sắn.

Những năm đầu của thập niên 1990, dự án quốc lộ 8A và cầu Linh Cảm (đi huyện Hương Sơn, Cửa khẩu Cầu Treo) hoàn thành, người dân mới đến khu vực này mua đất sinh sống ven mặt đường.

Ngôi mộ bỗng dưng biến mất từng nằm ở vị trí đẹp - 2

Ngôi mộ hợp táng (mũi tên màu đỏ) nằm ven quốc lộ 8A, đường đi Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và ngược lại về thị trấn Đức Thọ (Ảnh: Dương Nguyên).

Một số vị trí có nhiều mộ, nhà nước không cấp đất mà giữ lại. Thời gian sau, một số hộ muốn quy tập, di dời mộ lên nghĩa trang trên núi hoặc chuyển vào nghĩa trang dòng họ, cũng có trường hợp được người dân đề nghị cất bốc.

Trong đó, mảnh đất có ngôi mộ hợp táng của gia đình bà Nga tại thôn Đông Xá và 5 ngôi mộ khác được giữ lại cho đến nay.

"Thời gian trước, gia đình bà Nga vẫn hương khói cho người quá cố. Tuy nhiên, sau đó kẻ gian nghi đã đào trộm hài cốt đưa đi nơi khác nhưng gia đình không hay biết. Mấy năm trước đã có người trong thôn mách bảo chuyện này. Tuy nhiên, dòng họ, gia đình bà Nga không tin, cứ hương khói bình thường vì có mộ giả ở đó", lãnh đạo UBND xã Hòa Lạc thông tin.

Đến tháng 8/2023, gia đình và họ hàng bà Nga thực hiện việc cất bốc, di dời phần mộ hợp táng của 3 người quá cố nhưng không tìm thấy hài cốt.

Cũng theo lãnh đạo xã, quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an đã triệu tập một số người nghi có liên quan để lấy lời khai.

Từ những thông tin, căn cứ ban đầu, lãnh đạo xã nhận định có thể kẻ xấu di dời ngôi mộ đi nơi khác để lấn chiếm đất. Song kết quả điều tra của công an đến nay như thế nào ông không nắm được thêm.

Ngôi mộ bỗng dưng biến mất từng nằm ở vị trí đẹp - 3

Vị trí cũ của ngôi mộ hợp táng tại khu đất trống ở thôn Đông Xá (Ảnh: Dương Nguyên).

Như báo Dân trí đã phản ánh, từ tháng 8/2023, bà Lê Kiều Nga đã 2 lần viết đơn trình báo, tố giác sự việc đến các cơ quan chức năng của xã Hòa Lạc và huyện Đức Thọ mong tìm ra thủ phạm xâm phạm mồ mả, hài cốt của dòng họ.

Theo nội dung đơn tố giác, gia đình và dòng họ bà Nga có một ngôi mộ hợp táng (chôn chung một huyệt) gồm cụ bà tên Lê Thị Năm cùng hai người cháu.

Đây là cụ cố và 2 người cô của bà Nga. Do 2 người cô mất lúc còn nhỏ nên khi cải táng vào năm 1966, người trong dòng họ đã bốc nắm đất của 2 phần mộ chôn chung với cụ Năm. Ngôi mộ có chung một quách, an táng tại khu vực Đập Ngã, thôn Đông Xá.

Từ ngày 25/2/2023, bà Nga được dòng họ giao nhiệm vụ chăm sóc và quản lý ngôi mộ hợp táng.

Ngôi mộ bỗng dưng biến mất từng nằm ở vị trí đẹp - 4

Khu đất trống tại Nghĩa trang Núi Tháp có tấm bia mộ cũ vỡ đôi, nghi kẻ xấu đã chuyển tới đây (Ảnh: Dương Nguyên).

Năm 2023, gia đình và họ hàng bà Nga có nguyện vọng cất bốc, di dời phần mộ của 3 vị này vào an táng tại nghĩa trang Tràng Nhắt (xã Hòa Lạc) của dòng họ Lê Xuân.

Tuy nhiên, vào ngày 6/8/2023, bà Nga và anh em trong dòng họ cùng đội thợ thực hiện việc khai quật và bốc mộ song không tìm thấy hài cốt. Trong vòng hơn 4 tiếng đồng hồ, họ đào và tìm kiếm bằng tay quanh khu vực nhưng cũng không có kết quả nên trình báo sự việc cho chính quyền sở tại.

Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Lạc, ngôi mộ hợp táng nghi bị đào trộm từ khoảng năm 2013, chuyển đi nơi khác chôn cất. Sau đó, kẻ xấu lập mộ giả ngay vị trí cũ.

Sau khi nhận tin, Công an huyện Đức Thọ phối hợp với Công an xã Hòa Lạc và các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Đến nay, sau hơn 5 tháng, vụ việc vẫn chưa có kết quả điều tra. Ngôi mộ bị chuyển đến vị trí nào cũng chưa được làm rõ.