1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ngôi mộ hợp táng bỗng dưng "biến mất" ở Hà Tĩnh

Dương Nguyên

(Dân trí) - Quá trình cất bốc ngôi mộ hợp táng 3 người quá cố, bà Nga cùng họ hàng tá hỏa khi không tìm thấy hài cốt phía dưới. Suốt hơn 5 tháng qua, họ nóng lòng chờ kết quả điều tra từ phía cơ quan chức năng.

Con cháu bức xúc

Nhiều tháng qua, bà Lê Kiều Nga (52 tuổi, trú quận Đống Đa, Hà Nội - nguyên quán huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) ăn không ngon, ngủ không yên khi mồ mả dòng họ bị kẻ xấu xâm phạm.

Phản ánh tới phóng viên Dân trí, bà Nga cho biết đã viết đơn tố giác vụ việc này tới các cơ quan chức năng.

Theo nội dung đơn tố giác, gia đình và dòng họ bà Nga có một ngôi mộ hợp táng (chôn chung một huyệt) gồm cụ bà tên Lê Thị Năm cùng hai người cháu nhỏ.

Ngôi mộ hợp táng bỗng dưng biến mất ở Hà Tĩnh - 1

Vị trí cũ của ngôi mộ hợp táng tại khu đất trống ở thôn Đông Xá (Ảnh: Dương Nguyên).

"Đây là cụ cố và 2 người cô của tôi. Do 2 cô mất lúc còn nhỏ, nên khi cải táng vào năm 1966, người trong dòng họ đã bốc nắm đất của 2 phần mộ chôn chung với cụ Năm. Ngôi mộ có chung một quách (lớp bên ngoài chứa quan tài - PV), an táng tại khu vực Đập Ngã, thôn Đông Xá, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ", bà Nga cho biết.

Từ ngày 25/2/2023, bà Nga được dòng họ giao nhiệm vụ chăm sóc và quản lý ngôi mộ hợp táng.

Năm 2023, gia đình và họ hàng bà Nga có nguyện vọng cất bốc, di dời phần mộ của 3 vị này vào an táng tại nghĩa trang Tràng Nhắt (xã Hòa Lạc) của dòng họ Lê Xuân.

Tuy nhiên, vào ngày 6/8/2023, bà Nga và anh em trong dòng họ cùng đội thợ thực hiện việc khai quật và bốc mộ, song không tìm thấy hài cốt. Trong vòng hơn 4 tiếng đồng hồ, họ đào và tìm kiếm bằng tay quanh khu vực nhưng cũng không có kết quả nên buộc phải trình báo sự việc cho chính quyền sở tại.

Ngôi mộ hợp táng bỗng dưng biến mất ở Hà Tĩnh - 2

Nghĩa trang Núi Tháp - nơi nghi kẻ xấu đào trộm mộ mang tới đây chôn (Ảnh: Dương Nguyên).

"Qua lời kể của một số người dân xung quanh khu vực, mấy năm trước đã có người tự ý khai quật, cất bốc ngôi mộ vào chôn tại khu vực nghĩa trang Núi Tháp, cùng thôn Đông Xá, xã Hòa Lạc (cách vị trí cũ khoảng 300m - PV). Đây là vụ việc nghiêm trọng liên quan đến đạo đức, đạo lý giữa người sống với người quá cố", bà Nga bức xúc.

Cũng theo người tố cáo, bà đã 2 lần viết đơn trình báo, tố giác sự việc đến các cơ quan chức năng của xã Hòa Lạc và huyện Đức Thọ để mong tìm ra thủ phạm nghi có hành vi xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt.

Sau đó, Công an huyện Đức Thọ phối hợp với Công an xã Hòa Lạc và các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Đến nay, tức hơn 5 tháng sau, gia đình bà Nga đang nóng lòng chờ đợi kết quả từ phía nhà chức trách.

Trong khi đó, ngôi mộ hợp táng nghi bị kẻ xấu xâm phạm, dời đến vị trí nào cũng chưa được xác định chính xác. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến việc hương khói, thờ cúng người quá cố của gia đình bà Nga và con cháu trong dòng họ.

"Đào trộm hài cốt chuyển đi nơi khác rồi lập mộ giả?"

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo UBND xã Hòa Lạc (huyện Đức Thọ) xác nhận, hôm 6/8/2023, chính quyền có tiếp nhận được đơn trình báo của bà Lê Kiều Nga về vụ việc nghi đào trộm ngôi mộ hợp táng 3 người quá cố nêu trên.

Sau đó, xã trực tiếp báo cáo với huyện. Trong chiều cùng ngày (6/8/2023), huyện phối hợp với xã thành lập tổ công tác trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, lập biên bản và lấy lời khai của các nhân chứng liên quan.

Công an huyện cũng cử tổ công tác vào cuộc, thụ lý điều tra vụ việc. Theo một số thông tin xác minh ban đầu, ngôi mộ hợp táng nêu trên nghi bị đào trộm từ khoảng năm 2013.

Ngôi mộ hợp táng bỗng dưng biến mất ở Hà Tĩnh - 3

Khu đất trống tại Nghĩa trang Núi Tháp có tấm bia mộ cũ vỡ đôi, nghi kẻ xấu đã chuyển tới đây (Ảnh: Dương Nguyên).

"Đối tượng nghi đào trộm đã là lập nên một ngôi mộ giả ngay tại vị trí cũ. Thực tế, ngôi mộ thật do người dân mách bảo đã được đưa đi chôn tại cạnh đường vào nghĩa trang Núi Tháp. Nơi này là lùm cây, ven khe suối. Tấm bia của ngôi mộ cũ được tìm thấy tại đây", vị này thông tin.

Cũng theo vị lãnh đạo này, con cháu dòng họ Lê Xuân, trong đó có bà Lê Kiều Nga hiện nay sinh sống, làm ăn ở xa quê. Hàng năm, trong các dịp lễ Tết, bà Nga cùng anh em, họ hàng thường về thăm viếng, lo hương khói.

Vì thế, khi kẻ xấu nghi tiến hành đào trộm mộ, họ không phát hiện kịp thời. Hơn nữa, khi họ trở về sau thời gian khá dài, những dấu vết tác động, xáo trộn sẽ không còn.

Năm 2023, bà Nga được một người dân sinh sống gần ngôi mộ mách bảo và chỉ cho vị trí nghi là nơi chôn cất mới thì sự việc mới bại lộ.

"Quá trình xác minh, công an đã mời làm việc một số người tình nghi có liên quan. Tuy nhiên, sau đó việc điều tra và kết quả như thế nào, tôi không biết thêm", vị lãnh đạo xã thông tin.

Ngày 17/1, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Công an huyện Đức Thọ cho biết, đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc theo đúng trình tự, quy định của pháp luật về tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm. "Chúng tôi đang điều tra, kết quả đang làm", vị này nói.