1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Ngỡ ngàng với sắc màu Buôn Ma Thuột trước thềm năm mới

(Dân trí) - Trước thềm năm mới 2014, cao nguyên Buôn Ma Thuột, thủ phủ tỉnh Đắk Lắk ngập tràn “bữa tiệc” sắc màu. Trên các con phố, khu vui chơi giải trí, người dân cũng tập trung về các điểm công cộng đông hơn mọi ngày như muốn “núi kéo” khoảnh khắc của năm cũ.

19h30 tại Quảng trường Buôn Ma Thuột trên đường Nguyễn Tất Thành, rất đông các bạn trẻ đã có mặt từ sớm tổ chức các hoạt động vui chơi nhóm, chụp hình, đi bộ… để tận hưởng không khí cuối cùng của năm 2013. Tại đây, ngành chức năng thành phố này bài trí hàng nghìn chậu hoa nhựa kết thành dòng chữ “Chúc mừng năm mới” khá công phu, án ngữ ngay giữa trung tâm quảng trường trước khi thời khắc của năm mới 2014 chạm ngõ.

Do đây là địa điểm được bài trí vòi nước, trang hoàng với muôn ngàn ánh điện rực rỡ sắc màu nên bạn trẻ lui tới chụp hình rất đông. Vì thế, một số dịch vụ “ăn theo” ngày cuối năm ở khu vực này khá đông khách.

Clip không khí trước thềm năm mới 2014 tại cao nguyên Buôn Ma Thuột


19h45', tại tượng đài Chiến thắng Buôn Ma Thuột nằm giữa ngã Sáu Ban Mê, mặc dù không khí có vắng lặng hơn nhưng đây cũng là địa điểm dạo chơi của nhiều người. Khoảnh khắc năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, một số người xuất hiện ở đây họ như muốn “níu kéo” năm cũ.

Lặng nhìn thành phố với rực rỡ ánh đèn trước thềm năm mới, anh Hoàng Văn Phú (42 tuổi), một người dân chia sẻ: “Tui ra đây để trước để đi dạo, sau nữa ngắm xem ngày cuối cùng của năm cũ thành phố có gì mới không. Tui cũng muốn thưởng thức không khí giao thời giữa năm cũ và năm mới. Năm mới sắp đến, bản thân tôi cũng như nhiều người khác, ai mà chẳng mong một năm mới sung túc, tốt lành".

Cảnh mua bán tại chợ đêm Buôn Ma Thuột ngày cuối năm.
Cảnh mua bán tại chợ đêm Buôn Ma Thuột ngày cuối năm.

20h15' - những giờ cuối cùng của năm 2013, không khí mua bán tại chợ đêm Buôn Ma Thuột cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Cuối năm, người bán ai cũng muốn bán cho nhanh hết hàng, còn người mua ai cũng muốn mua được đồ rẻ. Chị Hạnh, một người bán giày dép tâm sự: “Cuối năm nên dù có đêm hôm, tối muộn cũng cố gắng bán cho xong, chứ bán buổi ngày ế lắm. Người đến chợ đêm mua hàng, phần lớn là người lao động nghèo nên giá cả ra sao là mình bán vậy, chứ không bán đắt được”.

20h45', trên các đường phố, một vài vị khách Tây thong dong cùng nhau đi dạo phố trong tiết trời se lạnh của cao nguyên. Có lẽ họ đang thưởng ngoạn những giây phút ấm áp ngày cuối năm, háo hức và không khỏi hồi hộp chờ đón một năm mới mà ở xứ người, giờ còn chỉ tính bằng thời khắc.

Viết Hảo