1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên rực sáng trong đêm thiêng liêng

(Dân trí) - Nước mắt hòa cùng nước mưa, hàng nghìn người xúc động thắp từng ngọn nến, cắm từng nén hương trước mộ các liệt sĩ tại nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang).

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên rực sáng trong đêm thiêng liêng

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên rực sáng trong đêm thiêng liêng - 1

Nghĩa trang Vị Xuyên rực sáng trong đêm cầu siêu.

Tối 11/7, hàng ngàn cựu chiến binh, sinh viên, học sinh trong màu áo xanh tình nguyện đã cùng nhau làm đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ hi sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc năm 1979 – 1989. Đây là một trong những hoạt động nằm trong đại lễ cầu siêu, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên rực sáng trong đêm thiêng liêng - 2
Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên rực sáng trong đêm thiêng liêng - 3

Đại lễ cầu siêu cho các anh linh liệt sĩ Vị Xuyên được tổ chức trước ngày giỗ trận 12/7.

“Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, hơn 4.000 chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã không thể trở về sau khi hòa bình lập lại. Hơn một nửa trong số đó hiện vẫn chưa được tìm thấy. Các anh vẫn đang nằm lại nơi rừng sâu núi thẳm, chờ ngày được trở về quê hương, đất mẹ”, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang xúc động phát biểu.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên rực sáng trong đêm thiêng liêng - 4
Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên rực sáng trong đêm thiêng liêng - 5

Các đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân trên mộ liệt sĩ Vị Xuyên.

Hàng trăm đoàn viên thanh niên ưu tú từ khắp mọi miền Tổ quốc đến đây thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Mỗi phần mộ liệt sĩ được thắp 2 ngọn nến, được kiểm tra liên tục để đảm bảo không có ngôi mộ nào không sáng lên ánh nến tri ân.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên rực sáng trong đêm thiêng liêng - 6
Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên rực sáng trong đêm thiêng liêng - 7

Mỗi ngôi mộ liệt sĩ được thắp 2 ngọn nến.

Em Phan Thị Tuệ, học sinh THCS Vị Xuyên cho biết: “Hoạt động này có nhiều ý nghĩa, giúp chúng em có thêm hiểu biết về lịch sử, về cuộc chiến bảo vệ biên giới, bảo vệ Tổ Quốc”. Đại lễ tri ân cũng là dịp để nhắc nhở thế hệ trẻ nhớ về lớp lớp thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu, gìn giữ từng tấc đất cho quê hương.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên rực sáng trong đêm thiêng liêng - 8
Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên rực sáng trong đêm thiêng liêng - 9
Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên rực sáng trong đêm thiêng liêng - 10

Phật tử rắc đậu ngũ sắc để cầu an cho anh linh liệt sĩ Vị Xuyên.

Ngày 11/7, thời tiết ở Vị Xuyên không thực sự thuật lợi khi mưa rải rác cả ngày nhưng không ngăn được bước chân của những người trẻ tìm về với các anh hùng liệt sĩ. Những ngọn nến vẫn sáng trong đêm, sưởi ấm cho anh linh các anh nơi địa đầu Tổ Quốc.

Nguyễn Bắc