1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghi vợ đi bán dâm, bắt uống thuốc trừ sâu

La Văn Quyền nghi ngờ cô vợ không giá thú của mình thường lén đi bán dâm nên nổi cơn ghen. Anh ta dùng dùi đục đập đầu vợ, ép uống thuốc trừ sâu, bản thân mình cũng uống thuốc sâu tự vẫn.

Trong thời gian cải tạo chấp hành án tại trại giam Quyết Tiến, phạm nhân Quyền nảy sinh tình cảm yêu đương với người cùng cảnh ngộ là chị Vi Thị Thúy.

 

Hai người hứa hẹn sau khi hết hạn tù sẽ kết duyên vợ chồng. Ngày 20/4/2005, chị Thúy được trở về địa phương. 5 tháng sau, Quyền chấp hành xong hình phạt tù. Hai người chung sống như vợ chồng (chưa đăng ký kết hôn).

 

Sau thời gian đầu cơm lành canh ngọt, Quyền và chị Thúy bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Do nghi ngờ vợ đi làm gái bán dâm nên anh ta có ý định giết Thúy.

 

Sáng 7/4/2006, Quyền kiếm cớ cãi nhau rồi cầm dùi đục đập mạnh 3 nhát vào gáy và người của vợ. Sau đó, Quyền xốc nách chị Thuý kéo về nhà, đặt nằm ngửa lên giường, lấy lọ thuốc trừ sâu đổ hòa với hai lon nước ngọt bắt chị Thúy uống hết một nửa. Phần nước còn lại Quyền uống.

 

Hàng xóm phát hiện và kịp thời đưa 2 người đi bệnh viện nên họ được cứu sống. Với hành vi trên, TAND tỉnh Yên Bái vừa tuyên phạt La Văn Quyền 15 năm tù về tội giết người.

 

Theo Tiền Phong