1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Quảng Nam:

Nghi vấn quanh vụ một thanh niên nhảy cầu tự vẫn

(Dân trí) - Đến trưa ngày 21/3, vẫn còn hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung quanh khu vực cầu Kỳ Phú 2 (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) để theo dõi quá trình tìm vớt thi thể một thanh niên được cho là nhảy cầu tự vẫn vào khoảng 1h sáng cùng ngày.

Người nhảy cầu được xác định là Cao Tấn T. (SN 1994, ngụ xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ).

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm thi thể nạn nhân
Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm thi thể nạn nhân

Ông Cao Tấn Thành (bố nạn nhân) cho biết, khoảng gần 1 giờ ngày 21/3, khi gia đình đang ngủ thì có 2 người bạn của con ông đi taxi đến nhà nói rằng con trai ông bị tai nạn. Khi chị Cao Thị Kim Yến (chị gái T.) cùng với 2 thanh niên trên xuống hiện trường thì mới nghe kể lại rằng T. nhảy cầu tự tử.

Khi đến hiện trường, chị Yến phát hiện tại địa điểm được cho là nơi em trai mình nhảy tự tử còn lưu lại nhiều vết máu. Nghi ngờ em trai mình bị sát hại, chị Kim Yến đã làm đơn trình báo toàn bộ sự việc với công an địa phương.

 Rất đông người hiếu kỳ tập trung ở cầu Kỳ Phú 2 theo dõi vụ việc
 Rất đông người hiếu kỳ tập trung ở cầu Kỳ Phú 2 theo dõi vụ việc

Theo quan sát của PV, ngay vị trí chỗ lan can cầu mà Cao Tấn T. nhảy có nhiều vết máu dính cả phía ngoài và phía trên lan can. Một chiếc khẩu trang cũng dính đầy máu nằm dưới mặt cầu ngay vị trí mà T. nhảy.

Ngoài ra, theo người nhà của T., có ai đó chở nạn nhân xuống cầu Kỳ Phú 2, vì sau khi nhảy cầu tự vẫn chiếc xe máy của T. mới được bạn của nạn nhân chạy xuống để dựng gần hiện trường.
Chiếc xe máy của nạn nhân được dựng ở hiện trường
Chiếc xe máy của nạn nhân được dựng ở hiện trường

Người nhà nạn nhân cho biết thêm, Cao Tấn T. làm công nhân ở khu công nghiệp Trường Xuân (TP Tam Kỳ). Cách đây 3 ngày, T. không về nhà mà xin phép gia đình ở trọ gần chỗ làm. Theo người bạn gái của T. sống gần cầu Kỳ Phú 2 kể lại, trong tối 20/3, T. có xuống nhà chơi.

Trong sáng 21/3, người nhà nạn nhân đã thuê thợ lặn cùng với người dân và cơ quan chức năng tìm vớt thi thể của em Cao Tấn T.

Đến khoảng gần 14 giờ chiều 21/3, thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy. Lực lượng chức năng TP Tam Kỳ tiến hành khám nghiệm thi thể của nạn nhân để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Công Bính