1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Long An:

Nghi án vay 500 triệu đồng “làm từ thiện” rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Do thường nấu cơm từ thiện, phát quà cho người nghèo, bà T. được nhiều người tin tưởng. Gần đây bà lấy lý do chưa rút tiền ngân hàng được nên mượn tiền mọi người để đi làm từ thiện, rồi bỗng dưng… mất tích.

Chiều 17/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Dứt - Chủ tịch xã Nhị Thành (huyện Thủ Thừa) - cho biết: "Ngày 15/5 vừa qua, UBND xã có nhận được phản ánh của gần 20 người dân về việc bà N.T.T. (56 tuổi, ngụ huyện Tân Trụ) vay mượn hơn 500 triệu đồng của nhiều người để làm từ thiện rồi bỏ trốn. Ngay sau đó, các cơ quan ban ngành đã vào cuộc xác minh, đồng thời báo cho cấp trên để phối hợp tìm hiểu sự việc. Hiện, chúng tôi đang trong quá trình tìm hiểu và thu thập thêm thông tin. Khi nào có thông tin chính xác chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí".


Căn nhà thuê trọ để mở quán cà phê, bà T. đã dọn sạch đồ đạc và mất tích mấy ngày qua.

Căn nhà thuê trọ để mở quán cà phê, bà T. đã dọn sạch đồ đạc và "mất tích" mấy ngày qua.

Trước đó, khoảng tháng 6/2016, bà T. từ Tân Trụ đến khu vực Cầu Voi (xã Nhị Thành) thuê nhà để bán nước giải khát. Từ đó đến nay, bà T. thường xuyên đi mua gạo, bánh mì, thịt heo, rau củ quả để phát cho những người bán vé số, người già yếu ở khu vực. Mỗi tuần, ngoài nấu cơm từ thiện, bà T. còn tổ chức những chuyến đi phát quà cho trẻ em nghèo, người già neo đơn ở những vùng sâu vùng xa của tỉnh Long An.

Khoảng từ cuối năm 2016 đến nay, với lý do đi làm từ thiện cần tiền mặt và chưa rút được tiền ngân hàng nên bà T. đi vay mượn nhiều nơi. Theo phản ánh của người dân, số tiền bà vay mượn đã gần 500 triệu đồng.

Vì nghĩ là làm từ thiện nên ai cũng vui vẻ cho vay. Tuy nhiên, thời gian gần đây bà bỗng nhiên "mất tích" khiến nhiều người cho bà vay tiền lo lắng nên trình báo với cơ quan chức năng.

Bà Đ.H. (ngụ xã Nhị Thành) cho biết: "Tôi quen bà T. cũng gần 1 năm nay, bình thường bà T. vẫn kêu tôi đi phát cơm từ thiện với bà. Nhiều ngày, bà bận không nấu cơm được cũng nhờ tôi qua nấu dùm rồi phân ra từng phần để đi phát cho người nghèo. Vì tin bà T. nên khi bà hỏi mượn 10 triệu đồng tôi cũng không nghi ngờ. Giờ bà T. không biết đi đâu tôi cũng không biết có lấy lại được tiền không".

Chị T.A. (chủ nhà trọ của bà T.) chia sẻ: "Bình thường bà T. sống chan hoà với mọi người lắm. Bà hay làm từ thiện nên ai cũng thương. Vì thương bà T. nên 3 tháng tiền nhà với số tiền gần 6 triệu đồng tôi cũng đang cho bà nợ. Mấy bữa trước còn nghe bà T. nói qua tháng sẽ trả cho tôi 4 tháng tiền nhà luôn nhưng không ngờ mấy ngày trước tôi phát hiện bà đã dọn sạch đồ đạc rồi bỏ đi đâu không biết".

Được biết, bà T. đã vay mượn của khoảng 20 người tại huyện Thủ Thừa với số tiền khoảng 500 triệu đồng. Người cho bà T. vay ít khoảng 5 triệu, người cho vay nhiều nhất khoảng 100 triệu đồng.

Sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Xuân Hinh