Nghi án cụ bà 70 tuổi thuê người bắn “tình trẻ”: Nạn nhân lên tiếng

(Dân trí) - Cho rằng thông tin người đàn bà 70 tuổi thuê người nổ súng bắn mình vì bị “phụ tình” là không đúng sự thật, nam thanh niên đã chính thức lên tiếng về mối quan hệ với người phụ nữ có liên quan đến vụ án.

Sau gần 3 tháng điều tra vụ nổ súng trên đường 27, phường Sơn Kỳ (quận Tân Phú, TPHCM) khiến anh Nguyễn Thanh Phong (30 tuổi, ngụ quận Tân Phú) suýt vong mạng, mới đây cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Hồ Thanh Nhân và Lê Đăng Quang (25 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về tội “Giết người”.

Công an đưa Lê Đăng Quang đi chỉ nơi vứt khẩu súng để thu hồi.
Công an đưa Lê Đăng Quang đi chỉ nơi vứt khẩu súng để thu hồi.

Theo đó, Nhân được xác định là người đã thuê Quang dùng súng bắn anh Nguyễn Thanh Phong khiến anh này bị thương tật 36% (theo giám định pháp y).

HIện CQĐT đang tiếp tục làm rõ lời khai của Nhân về việc đối tượng này được bà Huỳnh T. H. (70 tuổi, ngụ căn hộ cao cấp V., ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh) thuê người bắn anh Phong với giá 300 triệu đồng.

Bức xúc vì mang tiếng… “lái máy bay”

Dù cơ quan CSĐT Công an TPHCM chưa có kết luận chính thức gì về lời khai của nghi can Nhân và Quang cũng như nguyên nhân vì sao người phụ nữ tên H. lại bỏ ra số tiền lớn để thuê người nổ súng bắn anh Phong. Thế nhưng sau sự việc này, dư luận lại xôn xao cho rằng anh Phong bị sát hại do mâu thuẫn tình cảm. Cụ thể, nam thanh niên 30 tuổi này đã “phụ tình” một cụ bà 70 tuổi - người này còn lớn hơn tuổi của mẹ nạn nhân.

Anh Nguyễn Thanh Phong bức xúc vì bỗng nhiên mang tiếng bị bắn suýt chết vì phụ tình người đàn bà 70 tuổi.
Anh Nguyễn Thanh Phong bức xúc vì bỗng nhiên mang tiếng bị bắn suýt chết vì "phụ tình" người đàn bà 70 tuổi.

“Khi vết thương từ 4 phát đạn trên cơ thể vẫn chưa lành hẳn nhưng vẫn phải gượng dậy để mưu sinh, thì một lần nữa tôi và gia đình lại đau nhói khi dư luận cho rằng tôi bị bắn vì làm… “trai bao”, anh Phong bức xúc chia sẻ trong buổi tiếp xúc với PV Dân trí vào chiều 8/6.

Theo anh Phong thì anh vô cùng bất ngờ khi nhận được thông tin từ CQĐT cho biết bà H. có liên quan đến vụ nổ súng mà anh là nạn nhân.

Đến bây giờ anh cũng không thể hiểu được vì sao người phụ nữ mà anh từng xem là mẹ nuôi, đối xử rất tốt với mình lại có thể là kẻ chủ mưu gây ra vụ việc kinh hoàng như thế.

“Còn việc nói tôi là người tình của bà H. là hoàn toàn sai sự thật. Tôi và bà H. chỉ có mối quan hệ cô cháu vô cùng bình thường. Tất cả những thông tin từ ĐTDĐ, laptop, thẻ tài khoản ngân hàng…của tôi sau khi vụ án xảy ra được công an thu giữ để phục vụ điều tra đã chứng minh được sự thật đó”, anh Phong cho biết.

Bị bắn sau lời tâm sự… “cô buồn quá”!

Theo anh Phong thì giữa anh và người đàn bà tên H. nói trên quen biết nhau từ giữa năm 2017 khi anh còn làm nhân viên ở lĩnh vực bất động sản tại khu vực bà H. cư trú. Do thấy bà H. cũng trạc tuổi mẹ của mình nên anh Phong xem bà như mẹ nuôi.

“Bà H. đã ly dị chồng từ lâu, có 3 con gái, 2 người ở Hà Nội, người còn lại tên N.M. sống tại TPHCM, nhưng có gia đình ra ở riêng. Bà H. ở cùng với người giúp việc và thỉnh thoảng tôi có đến nhà của bà ăn cơm chung, bà xem tôi như con cháu trong gia đình”, anh Phong chia sẻ.

Hiện trường nơi anh Phong bị bắn 4 phát đạn trước cửa nhà vào đêm 14/3.
Hiện trường nơi anh Phong bị bắn 4 phát đạn trước cửa nhà vào đêm 14/3.

Anh Phong cũng thừa nhận giữa anh và bà H. có cùng sở thích là đi du lịch nên cả 2 từng đi du lịch nhiều nơi trong nước cũng như nước ngoài. Nam thanh niên này khẳng định, giữa anh và bà H. luôn giữ đúng mức mối quan hệ cô cháu, chưa bao giờ anh thấy bà H. có cử chỉ, va chạm gì đối với mình.

“Cuối năm 2017, bà H. bàn với tôi việc bà sẽ bỏ vốn để thuê một căn nhà ở quận 7 kinh doanh khách sạn và tôi sẽ bỏ công điều hành, quản lý. Hợp đồng đặt cọc 200 triệu đồng đã được ký, chờ đến ngày khách sạn hoạt động thì xảy ra vụ việc tôi bị bắn nên dự định dang dỡ. Ngoài ra, tôi không có “đào mỏ” bất cứ tài sản hay lừa gạt tình cảm gì của bà H. Đến nay số tiền hơn 50 triệu đồng chữa trị cho tôi, gia đình còn vay mượn của người thân vẫn chưa trả được. Thậm chí bây giờ mới xin được việc làm ở quận 1 và đi học thêm, tôi còn phải xin tiền mẹ của mình để đổ xăng, đóng học phí”, anh Phong chia sẻ thêm.

Nam thanh niên này cho rằng, không thể hiểu được vì sao bà H. lại thuê người bắn mình khi mối quan hệ cô cháu vẫn đang diễn ra bình thường. Anh Phong nhớ lại, khoảng 3 ngày trước khi anh bị bắn, bà H. có than với anh rằng “cô buồn quá” nhưng không nói rõ lý do và cho biết sẽ đi chơi xa một thời gian.

Anh Phong cũng khẳng định, đối tượng có tên Nhân thuê người bắn anh không phải là con ruột mà chỉ là hàng xóm của bà H.

Khoảng 22h tối 14/3, anh Phong điều khiển xe máy trở về ngôi nhà của mình nằm trên đường số 27 (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú). Khi anh Phong đang mở cửa để vào nhà thì bị Quang dùng súng bắn 4 phát đạn vào người.

Rất may mọi người phát hiện và đưa anh Phong đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam Hồ Thanh Nhân và Lê Đăng Quang.

Đăng Lê