TPHCM:

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ "quậy" trên nóc trụ sở công an

(Dân trí) - Công an quận Thủ Đức phải nhờ sự chi viện của lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC quận 9 đưa xe thang đến giải cứu an toàn người phụ nữ.

Vụ việc hi hữu xảy ra vào trưa 10/3 tại trụ sở Công an quận Thủ Đức (đường Đoàn Kết, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM).

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, bà Quách Thị V. (38 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình, trú phường Linh Trung, quận Thủ Đức) đến Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Thủ Đức để khiếu nại về việc bà bị các bảo vệ bệnh viện Đa khoa khu vực (BVĐK) Thủ Đức đánh gây thương tích mà công an lại không xử lý hình sự các bảo vệ này?

Bà V. lên nóc nhà trụ sở công an cởi áo, nằm, ngồi, la hét... gây náo loạn.

Bà V. lên nóc nhà trụ sở công an cởi áo, nằm, ngồi, la hét... gây náo loạn.
Bà V. lên nóc nhà trụ sở công an cởi áo, nằm, ngồi, la hét... gây náo loạn.

Tại đây, cán bộ trực ban đã trả lời với bà V. rằng đơn khiếu nại của bà đang được công an thụ lý và sẽ có giấy mời bà đến làm việc khi có kết quả.

Nghe vậy, người phụ nữ này đã quát tháo ầm ỉ, chửi bới các cán bộ, chiến sĩ công an có mặt tại đội và lao vào xô xát với một cảnh sát. Chỉ huy đội đã cố gắng giải thích và yêu cầu bà V. ra về nếu không sẽ bị xử lý về hành vi gây rối. Ngay sau đó bà V. ra đường và trèo lên tường rào, leo lên nóc trụ sở công an la hét chửi bới. Thậm chí bà V. còn cởi áo thách thức, cho rằng công an đang bao che những người đánh mình.

Công an quận Thủ Đức cũng như đại diện Hội Phụ nữ quận đã có mặt vận động bà V. bình tĩnh nhưng không có kết quả. Bà V. hết đứng, ngồi lại nằm la hét khiến nhiều người hiếu kỳ vây kín theo dõi.

Lực lượng cứu hộ - cứu nạn Phòng cảnh sát PCCC phải đưa xe thang đến giải cứu.

Lực lượng cứu hộ - cứu nạn Phòng cảnh sát PCCC phải đưa xe thang đến giải cứu.

Trước sự việc nghiêm trọng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người phụ nữ, Công an quận Thủ Đức đã nhờ sự chi viện của Phòng cảnh sát PCCC quận 9.

Nhận tin báo, Phòng cảnh sát PCCC quận 9 đã điều động Đội cứu hộ - cứu nạn cùng xe thang đến hiện trường để đưa bà V. xuống đất. Phải mất nhiều thời gian, cảnh sát cứu hộ mới tiếp cận, giúp bà V. mặc áo và đưa bà này xuống đất an toàn, bàn giao cho Công an phường Bình Thọ giải quyết.

Bà V. đã được đưa xuống đất an toàn.

Bà V. đã được đưa xuống đất an toàn.

Chiều cùng ngày, gia đình bà V. đã đến công an phường chứng minh bà V. có biểu hiện tâm thần và đã bảo lãnh về nhà.

Chỉ huy Đội CSĐT Công an quận Thủ Đức cho biết, giữa năm 2013, bà V. vào bệnh viện ĐKKV bán vé số, bảo vệ bệnh viện đã nhiều lần nhắc nhở. Sau đó giữa bà V. và bảo vệ có xảy ra xô xát khiến bà V. bị thương tích phải cấp cứu điều trị. Tuy nhiên vụ việc đã được ban giám đốc công ty bảo vệ (hợp đồng cung cấp bảo vệ cho bệnh viện) giải quyết đền bù và bà V. đã cam kết không thưa kiện.

Nhưng sau đó bà V. tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng khiếu nại việc bị bảo vệ đánh gây thương tích. Công an Thủ Đức không xử lý hình sự những người đánh bà V. Đơn của bà V. đã được chuyển đến Công an quận Thủ Đức và trong lúc CQĐT đang thụ lý, làm rõ thì bà V. đến trụ sở công an gây rối.

Vũ Lê