Nghệ An: Gần 1.400 thanh niên lên đường nhập ngũ

(Dân trí) - Trong không khí ra quân năm mới Giáp Ngọ 2014, cùng với các địa phương trong tỉnh Nghệ An, sáng nay 18/2, tại TP Vinh, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố Vinh tổ chức lễ giao nhận quân đợt một năm 2014.

Đến dự lễ bàn giao quân có Thiếu tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu IV, ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Nghệ An. Các đại diện đơn vị nhận quân đợt này gồm Sư đoàn 324 quân khu IV, Lữ đoàn 414 quân khu IV, Tổng cục kỹ thuật, và Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Nghệ An.
 
Bịn rịn chia tay người thân trước lúc vào hàng quân ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Bịn rịn chia tay người thân trước lúc vào hàng quân ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trong lễ giao nhận quân đợt một năm 2014, TP Vinh có 140 thanh niên trên địa bàn 25 phường xã thành phố tham gia nhập ngũ.

Cũng trong sáng nay, 11 huyện, thị, thành khác của tỉnh Nghệ An thực hiện tuyển quân đợt 1 năm 2014 gồm: huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Cửa Lò, Hưng Nguyên, Đô Lương, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn đã đồng loạt tổ chức tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ.

Với nhiều nỗ lực cố gắng, các địa phương đều hoàn thành chỉ tiêu nhập ngũ được giao, toàn tỉnh Nghệ An đợt I có 1.350 thanh niên lên đường nhập ngũ, bàn giao cho các đơn vị thuộc Bộ quốc phòng (Quân chủng Hải quân, Phòng không không quân, Bộ tư lệnh Biên phòng, Binh chủng Tăng - Thiết giáp, Đặc công, Tổng cục kỹ thuật) và các đơn vị trên địa bàn quân khu 4 (Bộ Tham mưu, Sư đoàn 324, Lữ đoàn 16, Trung đoàn 206, Lữ đoàn 414, Lữ đoàn 80).

Đại tá Nguyễn Sỹ Hội - Chỉ huy Trưởng - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, trong dịp giao quân đợt 1, toàn tỉnh có các địa phương đều hoàn thành chỉ tiêu nhập ngũ được giao, toàn tỉnh có 1.350 thanh niên lên đường nhập ngũ, được bàn giao cho các đơn vị thuộc Bộ quốc phòng và các đơn vị trên địa bàn Quân khu 4. Nhờ làm tốt công tác tác tuyên truyền giáo dục, quản lí nguồn, đăng kí sơ khám, khám tuyển chặt chẽ nên tất cả thanh niên nhập ngũ đều đảm bảo các tiêu chuẩn đặt ra. 

Bịn rịn chia tay người thân trước lúc vào hàng quân ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Những cái bắt tay, tặng hoa của lãnh đạo Quân khu 4 cho các thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ.

Bà, mẹ ôm con chia tay trước khi vào quân ngũ.
Bà, mẹ ôm con chia tay trước khi vào quân ngũ.

Bà, mẹ ôm con chia tay trước khi vào quân ngũ.
Một đôi bạn trẻ thể hiện tình yêu của mình trước hàng trăm chiến sỹ trẻ rằng: Anh đi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, em ở nhà sẽ ráng đợi anh về và hai ta sẽ nên vợ chồng anh nhé....
 
 
Xướng tên thanh niên trẻ lên xe... và chờ 2-3 năm nữa mùa xuân tới con sẽ về...
Xướng tên thanh niên trẻ lên xe... và chờ 2-3 năm nữa mùa xuân tới con sẽ về...

 Một em bé chia tay người thân ...
 Một em bé chia tay người thân ...
 Một em bé chia tay người thân ...

Giọt nước mắt bịn rịn.
Giọt nước mắt bịn rịn.
 Lê Việt - Duy Thắng