1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Ngăn chặn kịp thời người phụ nữ bế con 5 tháng tuổi nhảy cầu tự tử

(Dân trí) - Quá chán nản với người chồng nghiện cờ bạc, chị H. đã bế theo đứa con mới 5 tháng tuổi của mình lên cầu Bến Thủy (nối lền giữa hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh) để tìm đến cái chết. May mắn, cơ quan công an đã kịp thời khuyên ngăn.

Ngày 23/11, cơ quan công an phường Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, ngày 22/11 vừa qua, một phụ nữ đã bế theo đứa con gái mới 5 tháng tuổi leo lên cầu Bến Thủy với ý định tìm đến cái chết. May mắn thay, các chiến sỹ công an phường đã kịp thời có mặt để khuyên ngăn hành động dại dột của người phụ nữ này.

Người phụ nữ có ý định dại dột này được xác định là chị Phùng Thị L. H. (SN 1987, trú ở xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An), cháu nhỏ mà chị H. bế theo chính là con gái ruột của chị mới chỉ vừa tròn 5 tháng tuổi.

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 22/11, nhiều người đi đường qua cầu Bến Thủy đã phát hiện một người phụ nữ với vẻ mặt thất thần bế theo một cháu nhỏ đi lang thang trên cầu Bến Thủy. Khi đi đến giữa cầu, người phụ nữ này lặng lẽ định leo qua lan can cầu để nhảy. Ngay lập tức, những người đi đường gần đó đã níu không cho chị H. nhảy xuống, đồng thời báo cho cơ quan công an phường Bến Thủy đến để khuyên ngăn.
Ngăn chặn kịp thời người phụ nữ bế con 5 tháng tuổi nhảy cầu tự tử
Cầu Bến Thủy, nơi người phụ nữ bế theo đứa con gái chỉ mới 5 tháng tuổi với ý định nhảy xuống xông tự tử.

Nhận được tin báo khẩn từ người dân, các chiến sỹ công an phường Bến Thủy đã nhanh chóng có mặt để khuyên ngăn người phụ nữ này. Sau hơn 30 phút cố gắng thuyết phục của người dân và cơ quan công an, người phụ nữ mới chịu dừng lại hành động tự tử của mình.

Tại cơ quan công an, chị H. cho biết, chị đã có chồng và có 2 cô con gái, cháu đầu được 3 tuổi và cháu thứ 2 chỉ mới 5 tháng tuổi. Về nguyên do dẫn đến ý định muốn tìm đến cái chết của mình, chị H. không thôi than vãn về cuộc sống và về người chồng nghiện cờ bạc của mình.

Chị cho biết, do người chồng nghiện ngập các cuộc đỏ đen mà không màng đến gia đình, vợ con. Cũng vì ham mê cờ bạc nên người chồng nợ nần chồng chất, các chủ nợ thường xuyên đến nhà để đòi và đe dọa.

Sau nhiều lần khuyên giải của gia đình nội ngoại nhưng người chồng vẫn chứng nào tật nấy, chị H. đã làm thủ tục ly hôn để giải thoát cho mình khỏi cuộc sống “tù đày” này. Tuy nhiên, quá tuyệt vọng về cuộc sống hiện tại với nợ nần chồng chất, chị H. đã có ý định tìm đến cái chết.

Trưa ngày 22/11, chị H. gọi điện cho người anh trai ruột và nhờ anh chăm sóc đứa con đầu 3 tuổi của mình. Còn đứa con thứ 2, chị H. đã bế theo rồi bắt taxi đi xuống cầu Bến Thủy. Đến nơi, chị đi bộ lang thang ra đến giữa cầu. Khi chị định leo lên cầu để trầm mình xuống sông thì nhiều người đi đường phát hiện và giữ lại, đồng thời báo lên cơ quan công an phương Bến Thủy để tiến hành đến khuyên giải.

Một cán bộ công an phường Bến Thủy chia sẻ: Đây là một bài học cảnh tỉnh cho những người chồng ham mê cờ bạc và cũng là một lời cảnh báo cho những người vợ không biết tỉnh táo trong những trường hợp có hoàn cảnh như vậy, dẫn đến hành động dại dột, thiệt thân.

Lany Nguyễn - Ngọc Tú