"Ném" cả chiếc máy xúc xuống chặn dòng lũ cứu đê

(Dân trí) - Trong đợt mưa lũ vừa qua, nước sông Cầu Chày dâng cao, vượt báo động 3 đã “khoan thủng” một đoạn đê, khiến hàng nghìn hộ dân nằm trong đê bị đe dọa. Ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định táo bạo: đẩy chiếc máy xúc xuống dòng lũ để xử lý sự cố đê bị thủng, giữ an toàn cho đoạn đê và cứu nguy cho hàng nghìn hộ dân.

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 4h sáng ngày 12/10, nước lũ từ thượng nguồn dồn dập đổ về khiến mực nước trên sông Cầu Chày dâng cao trên mức báo động 3. Nước sông dâng cao khiến một đoạn đê qua khu vực cống bơm Quang Hoa, xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân bị “khoan thủng”.

Đoạn đê sông Cầu Chày bị khoan thủng
Đoạn đê sông Cầu Chày bị "khoan thủng"

Nước bắt đầu tràn vào khu vực nội đồng và dân cư khiến hàng nghìn hộ dân phía trong đê của 6 xã trên địa bàn huyện Thọ Xuân bị đe dọa. Trong khi đó, nước lũ đã mấp mé mặt đê.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, chính quyền địa phương đã báo cáo UBND huyện Thọ Xuân, đồng thời huy động lực lượng đến hiện trường để ứng cứu sự cố. Huyện Thọ Xuân cũng đã báo cáo lãnh đạo tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa.

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ và người dân cũng như các lực lượng của chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để xử lý sự cố. Tuy nhiên, thời điểm nước sông Cầu Chày vẫn tiếp tục lên, nguy cơ đoạn đê bị vỡ là rất lớn.

Lực lượng tham gia ứng cứu đê sông Cầu Chày
Lực lượng tham gia ứng cứu đê sông Cầu Chày

Dòng nước xoáy vào thân đê mỗi lúc một lớn, trong khi đó, các vật liệu để xử lý chưa kịp vận chuyển đến hiện trường. Nhiều vật dụng huy động được tại chỗ bỏ xuống đều bị dòng nước lũ cuốn trôi, công tác ứng cứu đê gần như bế tắc.

Sau khi nhận được báo cáo của Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão huyện Thọ Xuân, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo đẩy máy xúc xuống hố đê bị “khoan thủng” để ngăn dòng nước lũ lại. Chiếc máy xúc được đẩy xuống đã làm điểm tựa để lực lượng ứng cứu đưa các vật liệu nhỏ hơn xuống để gia cố đê.

Chủ máy xúc hy sinh tài sản, đẩy chiếc máy xúc xuống cứu đê khiến nhiều người thán phục

Ông Nguyễn Đức Quyền chia sẻ với phóng viên Dân trí về quyết định chỉ đạo đẩy máy xúc xuống cứu đê: Vào khoảng hơn 3h sáng ngày 12/10, ông nhận được báo cáo của Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão huyện về sự cố đê tại cống bơm Quang Hoa, xã Xuân Minh.

Chiếc máy xúc được đẩy xuống điểm đê bị khoan thủng
Chiếc máy xúc được đẩy xuống điểm đê bị "khoan thủng"

“Ngay sau khi nhận được báo cáo, tôi đã lập tức đi lên hiện trường. Trên đường đi, vì tình huống thiên tai khẩn cấp, tôi đã chỉ đạo phải điều ngay một tàu sắt hay chở cát, chất đầy đá rồi di chuyển ra vị trí đê gặp sự cố để đánh đắm. Nhưng trên sông Cầu Chày không có loại tàu sắt này nên đành chịu”, ông nói.

Trong khi đó, lực lượng xử lý sự cố tại chỗ đã bỏ một khối lượng lớn đất, đá, rọ sắt chứa đá xuống hố đê bị “khoan thủng” nhưng không thể ngăn được dòng nước lũ.

Ông Quyền chia sẻ thêm: “Khi tôi đến nơi khoảng 5h sáng, tại hiện trường đã có hàng trăm người đang triển khai bảo vệ đê, dòng nước chảy xiết xoáy vào thân đê, nước ngoài sông và trong đê chênh lệch rất lớn. Nhiều loại vật liệu được bỏ xuống vị trí đê thủng đều không có tác dụng”.

Trước tình thế vô cùng khẩn cấp, nếu để nước tiếp tục tràn vào sẽ dễ dẫn đến nguy cơ đoạn đê bị vỡ là rất lớn. Thời điểm đó, một số ý kiến đề xuất cho xe tải lớn, chở đầy đá lao xuống chặn dòng lại. Tuy nhiên, nước chảy quá lớn, xe tải khó có thể ngăn được dòng nước.


Ông Nguyễn Đức Quyền (người mặc áo phao) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa - chỉ đạo công tác gia cố đê sông Cầu Chày

Ông Nguyễn Đức Quyền (người mặc áo phao) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa - chỉ đạo công tác gia cố đê sông Cầu Chày

Thời điểm đó, quan sát trên bờ có 2 chiếc máy múc gần hiện trường, ông Quyền đã nghĩ ngay đến việc đẩy chiếc máy xúc xuống lấp lỗ thủng. Ngay lập tức, ông Quyền đã bàn phương án với lãnh đạo huyện Thọ Xuân cùng với các doanh nghiệp đang hỗ trợ ứng cứu đê đưa một chiếc máy xúc xuống.

“Lúc đấy rất khẩn cấp như thế, không xử lý kịp thời thì đê sẽ vỡ, người dân ngập trong nước cả. Được cái thuận lợi là anh em doanh nghiệp người ta cũng đồng ý phương án của mình. Tôi nghĩ, máy xúc nặng, có bánh xích lại có gàu cắm được xuống đất nên có thể chống lại dòng nước chảy xiết”, ông Quyền nói về quyết định "lạ" của mình.

Ông Ninh Quang Vinh, Giám đốc Công ty Miền Tây, người chấp nhận "hy sinh" chiếc máy xúc chia sẻ: “Lúc đó tình thế rất khẩn cấp, trong đầu chỉ nghĩ bằng mọi giá phải vá cho bằng được chỗ thủng của đê nhằm tránh một thảm họa đáng tiếc có thể xảy ra. Một máy chứ 2, 3 cái máy xúc, ô tô tôi cũng sẵn sàng”.

Máy xúc đã giúp các vật liệu gia cố được giữ lại và đoạn đê được giải nguy
Máy xúc đã giúp các vật liệu gia cố được giữ lại và đoạn đê được giải nguy

Quyết định kịp thời và được sự đồng tình của doanh nghiệp và sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng và nhân dân nên đoạn đê sông Cầu Chày đã được giữ thành công. Đồng thời, quyết định đó cũng đã giúp hàng nghìn hộ dân sống trong đê khỏi nguy cơ ngập lụt nặng nề.

Ông Nguyễn Đức Quyền sau đó đã biểu dương tinh thần của chính quyền, các lực lượng và người dân tích cực tham gia cứu đê. Cũng theo ông Quyền, tỉnh sẽ tặng thưởng đột xuất cho các lực lượng tham gia cứu đê cũng như Công ty Miền Tây, Công ty Tiến Đạt đã tham gia ứng cứu thành công sự cố thủng đê.

Duy Tuyên