1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Long An:

Náo động tin đồn hàng trăm cá sấu sổng chuồng

Hơn nửa tháng qua, người dân vùng Đồng Tháp Mười thuộc tỉnh Long An thường không dám ra khỏi nhà vào ban đêm, không dám lội xuống nước vì sợ cá sấu ăn thịt.

Tại các huyện Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng, đi tới đâu cũng nghe người dân bàn tán “như thật” chuyện cá sấu sổng chuồng ăn thịt người. Theo đó, một hộ nuôi cá sấu trong vùng vì bị nước lũ dâng ngập chuồng đã làm cho hàng trăm con cá sấu loại 50-70kg/con sổng ra sông Vàm Cỏ Tây.
 
Họ đồn thổi rằng, nhiều người dân đi giăng câu, lưới cá đã bị cá sấu tấn công gây thương tật, có người mất mạng. Họ nêu rõ ràng tên tuổi một nạn nhân bị cá sấu cắn cụt chân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An...
 
Chính quyền địa phương đã phải cất công tìm hiểu vụ việc và xác định không hề có chuyện cá sấu sổng chuồng như lời đồn thổi. Qua khoanh vùng, ngành chức năng đã xác định được tin đồn thất thiệt nói trên xuất phát từ xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa. Đối tượng phao tin đồn nhảm đầy tai hại nói trên là Nguyễn Văn Ba, SN 1960, làm nghề sản xuất nông cụ.
 
Ông Ba thừa nhận, vào đầu tháng 10, trong lúc đi đóng tiền điện tại Điện lực Mộc Hóa, ông đã nói đùa với mọi người xung quanh rằng con trai ông vừa bị cá sấu sổng chuồng trên sông Vàm Cỏ Tây cắn đứt 1 chân, đang phải nằm bệnh viện. Lời nói đùa “như thật” của ông đã nhanh chóng lan truyền khắp huyện Mộc Hóa và cả vùng Đồng Tháp Mười.
 
Tại buổi làm việc ngày 20/10 với chính quyền địa phương, ông Ba đã thừa nhận hành vi sai trái của mình, ông không thể ngờ lời đùa quá trớn của mình đã gây tác hại lớn cho địa phương. Công an huyện Mộc Hóa cũng đã có công văn về “Ổn định an ninh trật tự trước tin đồn nhảm cá sấu ăn thịt người” gửi đi các xã để nhanh chóng xóa bỏ tin đồn tại hại nói trên.
 
Theo Kỳ Quan
Lao động