1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Nạn nhân vụ xe lao xuống vực ở Đắk Nông: "Tôi không nghĩ mình còn sống"

Thúy Diễm

(Dân trí) - "Kính xe vỡ bắn thẳng vào người chúng tôi. Bị rơi xuống tôi không nghĩ mình còn sống, đến khi mở mắt thấy xe nằm chênh vênh trên hố sâu có thể rơi xuống lần nữa nên tôi vội hét lớn", bà Liễu nhớ lại.

Sáng 2/7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, đơn vị đang điều trị cho bà Nguyễn Thị Bông (79 tuổi, trú tỉnh Bình Dương) bị gãy xương tay trong vụ tai nạn xe khách lao xuống vực. Các bệnh nhân khác sau khi được bệnh viện chăm sóc sức khỏe đã dần ổn định và xin xuất viện.

Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong cũng đang chăm sóc cho một số bệnh nhân bị xây xước nhẹ hơn trong vụ tai nạn.

Nạn nhân vụ xe lao xuống vực ở Đắk Nông: Tôi không nghĩ mình còn sống - 1

Bà Bông kể lại giây phút thoát chết trong vụ xe khách lao xuống vực (Ảnh: Uy Nguyễn).

Chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn, bà Lê Thị Liễu (66 tuổi, trú tỉnh Bình Dương) kể trong đoàn có 45 người cùng với 2 tài xế, phụ xe xuất phát từ tỉnh Bình Dương ngày 27/6.

Xe đi du lịch lên Măng Đen (Kon Tum) và qua tỉnh Gia Lai tham qua một số địa điểm.

Sáng 1/7, xe khách di chuyển vào khu du lịch Tà Đùng (Đắk Nông) để tham quan. Đến trưa cùng ngày, cả đoàn ăn uống, nghỉ ngơi và lên xe khách quay về tỉnh Bình Dương thì gặp nạn.

Bà Liễu cho biết, khi bà đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng lốp xe nổ lớn, chiếc xe chao đảo rồi nhanh chóng lao về phía bên đường, rơi xuống vực.

Nạn nhân vụ xe lao xuống vực ở Đắk Nông: Tôi không nghĩ mình còn sống - 2

Đèo Cùi Chỏ với khúc cua nơi xảy ra tai nạn (Ảnh: Uy Nguyễn)

"Kính xe vỡ bắn thẳng vào người chúng tôi. Bị rơi xuống, tôi không nghĩ mình còn sống, đến khi mở mắt thấy xe nằm chênh vênh trên hố sâu có thể rơi xuống lần nữa nên tôi vội hét lớn, cầu cứu xung quanh", bà Liễu nhớ lại.

Sau đó, bà cố gắng di chuyển ra khỏi ghế và may mắn được lực lượng công an kéo ra, đưa lên xe cấp cứu.

"Chuyến du lịch vui vẻ nhưng không trọn vẹn và thật may mắn khi tất cả chúng tôi đều còn sống", bà Liễu thở phào.

Còn bà Lê Thị Bạch Tuyết (65 tuổi, trú thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) may mắn khi không bị thương tích sau vụ tai nạn. Bà Tuyết ngồi ở hàng ghế thứ 5, khi xe gặp sự cố, bà chỉ nhớ đến tiếng hét lớn của tài xế nói hành khách phải bình tĩnh và vừa dứt lời thì xe lao nhanh xuống vực với tốc độ kinh hoàng.

"Xe lao xuống vực nhưng bị kẹt lại bởi một tảng đá, nếu không đã lao xuống dưới kia, chúng tôi chắc không còn được ngồi đây nữa", bà Tuyết nói.

Sau thông tin về vụ tai nạn, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh này để thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại đây. Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông mong nạn nhân yên tâm điều trị để sớm ổn định sức khỏe.

Nạn nhân vụ xe lao xuống vực ở Đắk Nông: Tôi không nghĩ mình còn sống - 3

Ông Hồ Văn Mười (áo trắng), Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông thăm hỏi, động viên nạn nhân trong vụ tai nạn (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ông Mười đề nghị đội ngũ y bác sĩ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để khám và điều trị chu đáo cho nạn nhân bị thương đang nằm viện để sớm phục hồi sức khỏe.

Như Dân trí đưa tin, khoảng 13h30 ngày 1/7, xe khách biển kiểm soát 61B-029.73 do tài xế Nguyễn Minh Hoài (50 tuổi, trú tỉnh Bình Dương) điều khiển chở 45 người lưu thông trên quốc lộ 28 hướng từ Lâm Đồng - Đắk Nông.

Đến tại khu vực đèo Cùi Chỏ (xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, Đắk Nông) đã bất ngờ mất lái tông vào lan can bên phải đường rồi lao xuống taluy âm, lật nghiêng.

Hậu quả, 4 người bị thương nặng gãy tay, gãy chân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, 16 người khác bị  thương nhẹ được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong điều trị.

Bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế Hoài điều khiển ô tô khách không quen đường, thiếu chú ý quan sát, tự gây tai nạn giao thông.

Được biết, chiếc xe khách kiểm định lần gần nhất ngày 21/3 tại Trung tâm Đăng kiểm 6103D (tỉnh Bình Dương), có hạn đăng kiểm đến hết ngày 20/6