Nạn nhân vụ sập nhà thoi thóp chờ tiền phẫu thuật

(Dân trí) - Cho đến hôm nay, đã sang ngày thứ tư kể từ khi xảy ra vụ sập nhà kinh hoàng tại Bình Dương, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được “ai” phải chịu trách nhiệm. Những nạn nhân nghèo may mắn thoát chết giờ khốn khổ vì không có tiền phẫu thuật.

Nạn nhân vụ sập nhà thoi thóp chờ tiền phẫu thuật - 1

Nạn nhân nén cơn đau, ngậm ngùi kể cho PV Dân trí nghe hoàn cảnh khó khăn của gia đình.
Sau khi xảy ra vụ tai nạn, được biết ông Đinh Văn Cần, chủ thầu xây dựng căn nhà bị sập có đến công an địa phương trình báo một danh sách gồm 41 công nhân đang tham gia làm việc tại căn nhà. Sau đó ông Cần “biệt tích” cho đến nay. Chiều ngày 20/12, cơ quan Công an huyện Dĩ An đã tạm giữ giám sát công trình và triệu tập ông Phạm Xuân Ổn, chủ căn nhà, để phục vụ công tác điều tra.

 

Trưa ngày 20/12, 2 trong số 3 nạn nhân tử vong là ông Đinh Văn Chất (54 tuổi) và chị Vũ Thị Xinh (40 tuổi) đã được gia đình làm thủ tục nhận xác và đưa về quê tại Hậu Lộc, Thanh Hóa để mai táng. Riêng cháu Phạm Xuân Tuấn (12 tuổi) là con trai chủ nhà, gia đình phải mượn nhà xác của Trung tâm Y tế huyện Dĩ An để làm lễ mai táng.

 

Trong số 9 nạn nhân may mắn thoát chết có 5 người đang nằm điều trị tại Bệnh viện Quân đoàn 4 trong tình trạng hết sức nguy kịch. Họ là những người lao động nghèo, khoản tiền công nhận được sau mỗi ngày lao động chỉ đủ trang trải cuộc sống. Vì thế khi chưa có tổ chức, cá nhân nào đứng ra chịu trách nhiệm về vụ tai nạn này, họ vẫn chưa thể có kinh phí để phẫu thuật.

 

Theo ghi nhận của PV Dân trí, 5 nạn nhân trên bao gồm: Nguyễn Đình Binh (26 tuổi) bị gãy tay trái, chân phải và rạn xương gò má; Nguyễn Đình Hiểu (37 tuổi) bị gãy xương quai hàm, gãy 2 thẻ xương sườn, gãy xương đòn gánh; Trần Đình Toàn (19 tuổi) chấn thương sọ não; Nguyễn Văn Ngọc gãy xương đùi; Nguyễn Huy Mười (26 tuổi) chấn thương sọ não, gãy xương đùi phải. Cháu Phạm Thùy Linh (9 tuổi) con chủ nhà cũng bị dập nát hai chân.
 
Nạn nhân vụ sập nhà thoi thóp chờ tiền phẫu thuật - 2
Các nạn nhân thoi thóp chờ được phẫu thuật trong cơn nguy kịch.

 

Để được tiến hành phẫu thuật, mỗi nạn nhân trên phải tốn hàng chục triệu đồng. Đến nay do chưa có tiền nên họ đang phải gồng mình chống chọi với “tử thần”. Anh Nguyễn Đình Hiểu ngậm ngùi: “Bác sĩ cho biết chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật gấp, nếu để kéo dài sẽ nguy hiểm đến tính mạng và có thể để lại di chứng về sau này. Tôi đang nhờ gia đình vay mượn và lên tiếng bán nhà ở quê để lấy tiền phẫu thuật. Tôi chỉ mong cơ quan chức năng sớm có kết luận điều tra để đòi lại một phần những mất mát đau thương mà chúng tôi đang phải gánh chịu”.

 

Anh Nguyễn Văn Ngọc cho biết thêm: “Khi chúng tôi mới nhập viện, người nhà của chủ thầu công trình có đến và hứa sẽ chi trả những kinh phí chữa trị. Tuy nhiên, từ hôm đó đến giờ họ đã trốn biệt. Đến hôm qua (21/12 - PV), khi bác sĩ lên lịch mổ cho từng người, chúng tôi nhiều lần cầu cứu họ nhưng mọi số điện thoại đều không thể liên lạc được”.

 

Tất cả những nạn nhân may mắn thoát chết đang nằm điều trị tại Bệnh viện Quân đoàn 4 đều không có bảo hiểm y tế cũng như bảo hiểm tai nạn, do đó họ phải chịu mọi chi phí chữa trị.

 

Được biết sau vụ sập nhà, Mặt tận Tổ quốc tỉnh Bình Dương đã kết hợp với Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh tổ chức đến thăm hỏi các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ mỗi người bị nạn 1,5 triệu đồng.

 

Qua trao đổi với PV Dân trí ông Đặng Minh Hưng, Chủ tịch UBND huyện Dĩ An, cho biết: “Hiện nay vụ việc đang được công an tỉnh tiến hành điều tra để xác định trách nhiệm của từng cá nhân, chủ nhà sai quy định hay chủ thầu xây dựng sai thiết kế, và những tổ chức có liên quan khác. Đến khi có quyết định cuối cùng mới biết được ai là người phải chi trả kinh phí chữa trị cho các nạn nhân”.

 

Vân Sơn - Trung Kiên