1. Dòng sự kiện:
  2. Phá tòa nhà "Hàm cá mập"
  3. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9

Nạn nhân bị xe Mercedes tông ở TPHCM: "Không tin mình còn sống"

Xuân Đoàn

(Dân trí) - "Tôi và vợ đang chờ đèn đỏ, còn mấy giây nữa là chuyển qua đèn xanh. Bất ngờ nghe "rầm" rồi tôi và vợ bay lên cao, khoảng vài giây thì rơi xuống đất. Tôi vẫn không tin là mình còn sống", ông Tính kể.

Đến 20h ngày 16/3, Công an TPHCM vẫn đang xử lý hiện trường vụ ô tô Mercedes tông 10 xe máy ở ngã tư Thủ Đức, TP Thủ Đức.

Vụ tai nạn làm các phương tiện hư hỏng, nhiều người bị thương được đưa vào bệnh viện, trong đó có một nữ sinh đang nguy kịch.

Trao đổi với phóng viên Dân trí tại hiện trường, ông Đỗ Hoàng Tính (44 tuổi, quê Trà Vinh) cho biết ông vẫn còn run, không tin là mình vẫn còn sống sau cú tông kinh hoàng.

Nạn nhân bị xe Mercedes tông ở TPHCM: Không tin mình còn sống - 1

Nạn nhân được người dân dùng xe máy chở đi bệnh viện (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ông Tính kể ông và vợ là bà Dương Thị Ngọc Loan (40 tuổi) làm công nhân công trình xây dựng ở gần cầu Sài Gòn. Chiều nay, ông lái xe máy chở vợ về phòng trọ ở TP Thủ Đức, gần tới nơi thì gặp nạn.

"Tôi và vợ đang chờ đèn đỏ, còn mấy giây nữa là chuyển qua đèn xanh. Bất ngờ nghe "rầm rầm" rồi tôi và vợ bay lên cao, khoảng vài giây thì rơi xuống đất. Tôi chồm dậy nhìn vợ mình rồi dìu bà ấy vào lề. Tôi vẫn không tin là mình còn sống", ông Tính kể.

May mắn ông Tính không bị thương, còn bà Loan bị đau ở lưng được xe cứu thương đưa vào Bệnh viện Quân dân y miền Đông kiểm tra sức khỏe.

Nạn nhân bị xe Mercedes tông ở TPHCM: Không tin mình còn sống - 2

Nhiều xe máy nằm la liệt ở hiện trường (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại bệnh viện, bà Loan bị đau ở lưng không ngồi được và chờ bác sĩ cho bà chụp phim kiểm tra.

"Tôi bị nhấc bổng lên cao rồi rơi xuống đường, văng qua một bên. Một em gái dừng đèn đỏ cùng tôi đã bị ô tô cuốn dưới gầm. Tôi thấy em nằm bất động mà lo quá", bà Loan kể lại.

Không chỉ có xe máy dừng đèn đỏ bị ô tô húc văng, một số xe máy đang băng qua ngã tư cũng bị xe Mercedes tông.

Chị Thái Thị Mỹ T. (25 tuổi) ngồi sau xe máy của người bạn lái, kể đang băng qua ngã tư Thủ Đức theo hướng Lê Văn Việt qua Võ Văn Ngân, bất ngờ chiếc ô tô lao đến tông văng xe máy, chị T. cùng người bạn ngã xuống đường.

Anh Tuấn (chạy xe ôm ở khu vực ngã tư Thủ Đức) cho hay, thời điểm chiều muộn xe rất đông, chiếc ô tô đến ngã tư đã chạy chậm lại, không hiểu sao bất ngờ lao về trước tông loạn xạ.

Sau tai nạn, có 9 xe máy nằm rải rác trên đường, 1 xe máy khác bị cuốn dưới gầm ô tô.

Nạn nhân bị xe Mercedes tông ở TPHCM: Không tin mình còn sống - 3

Bà Loan bị đau ở lưng không ngồi được, chờ bác sĩ kiểm tra (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trung tâm cấp cứu 115 đã điều 2 xe cứu thương đến hiện trường đưa các nạn nhân vào bệnh viện.

Đa số các nạn nhân được thăm khám, kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Quân dân y miền Đông. Riêng nữ sinh tên H.T.T.T. (28 tuổi, ngụ Đồng Nai) bị ô tô cuốn dưới gầm đã được chuyển lên Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 17h10, nữ tài xế lái ô tô Mercedes chạy trên đường song hành Võ Nguyễn Giáp, hướng từ cầu Rạch Chiếc đi Suối Tiên.

Khi phương tiện đến ngã tư Thủ Đức thì chạy chậm lại chờ đèn đỏ. Song, bất ngờ ô tô này lao tới húc văng hàng loạt xe máy phía trước, rồi tiếp tục tông các xe máy đang băng qua ngã tư, cuốn một xe dưới gầm kéo rê khoảng 50m.

Tại hiện trường, 10 xe máy nằm la liệt ở ngã tư Thủ Đức. Một số người bị thương được người dân và xe cứu thương đưa vào bệnh viện, trong đó có một cô gái bị thương nặng.

Nhận tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TPHCM), Công an TPHCM tổ địa bàn Thủ Đức có mặt điều tiết giao thông, đưa nữ tài xế về trụ sở để làm việc.