1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Nam thanh niên không có tiền đi xe, phải đi bộ từ Quảng Nam về Nghệ An

Vi Thảo

(Dân trí) - Anh E. vào Quảng Nam đi làm đào vàng thuê nhưng bị chủ lừa không trả tiền công, không có tiền anh này đã phải đi bộ về quê ở Nghệ An.

Chiều 16/6, Công an phường Hương Văn, thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết đơn vị và người dân vừa giúp đỡ 1 nam thanh niên trên đường đi bộ từ Quảng Nam về quê Nghệ An.

Vào khoảng 11h28 cùng ngày, Thượng úy Dương Minh Quốc, cán bộ Công an phường Hương Văn đang trực ban có 1 nam thanh niên vào xin nước uống.

Nam thanh niên không có tiền đi xe, phải đi bộ từ Quảng Nam về Nghệ An - 1

Anh L.V.E. được công an giúp đỡ trên đường về quê (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua tìm hiểu được biết người này tên L.V.E. (30 tuổi), trú tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, tháng 4/2023, anh E. vào huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam làm công nhân đào vàng thuê, nhưng bị chủ lừa không trả tiền công.

Không có tiền để bắt xe về quê, nên anh E. đã đi bộ từ Quảng Nam ra đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khi đến đoạn phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, thấy trụ sở Công an phường có người, anh E. đi vào xin nước uống.

Thấy hoàn cảnh của anh E. khó khăn, Công an phường Hương Văn đã liên hệ xe giúp anh này về quê.

Một số người dân địa phương biết tin đã hỗ trợ thêm tiền để anh E. ăn cơm, uống nước dọc đường.

Đây là trường hợp cơ nhỡ dọc đường về quê thứ 3, qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế được cơ quan chức năng hỗ trợ chỉ trong vòng 2 tháng trở lại đây.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, ngày 13/6, Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc (Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) đã hỗ trợ bữa ăn, tiền và bắt xe cho anh T.H.Q. (18 tuổi, trú xóm 3, xã Viên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về quê.

Tháng 4 vừa qua, Q. vào TPHCM làm việc nhưng bị lừa, không được trả lương nên bỏ về quê. Khi đến địa phận Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, do Q. không còn tiền nên phải xuống xe.

Sau khi đi bộ dọc quốc lộ 1A được khoảng 5-7km, đói bụng và mệt nên ghé vào tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc xin nước uống, được giúp đỡ.

Ngày 2/5, Trạm Cảnh sát giao thông huyện Phú Lộc cũng đã giúp đỡ anh L.V.T. (25 tuổi, trú huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) và chị Đ.T.P.C. (20 tuổi, trú thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận) là 2 anh em cùng cha khác mẹ, bị cơ nhỡ trên đường về quê cha ở Phú Thọ.