1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bạc Liêu:

Nam thanh niên cố thủ trên nóc nhà dân

(Dân trí) - Khoảng hơn 14h chiều ngày 20/8, người dân phường 3 (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) bất ngờ thấy một nam thanh niên leo lên nóc nhà dân ngồi cố thủ nhiều giờ liền.

Ghi nhận của PV, khoảng hơn 14h chiều ngày 20/8, một nam thanh niên bất ngờ leo lên nóc nhà người dân ở đường 30/4 (phường 3, TP Bạc Liêu). Nam thanh niên cứ leo từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, sau đó leo qua nóc nhà số 22 rồi ngồi cố thủ.


Nam thanh niên ngồi cố thủ trên nóc nhà dân ở tầng 2.

Nam thanh niên ngồi cố thủ trên nóc nhà dân ở tầng 2.

Qua quan sát của PV, ngôi nhà số 22 có một trệt 2 lầu, nằm đối diện với trụ sở Công an phường 3. Nam thanh niên ngồi tại mái hiên lầu 2.


Đối tượng ngồi rất lâu trên nóc nhà khiến người dân hoang mang.

Đối tượng ngồi rất lâu trên nóc nhà khiến người dân hoang mang.

Sau khi nhận thông tin từ người dân, lực lượng công an địa phương gồm Công an tỉnh, Công an TP và phòng cháy chữa cháy đã có mặt để tìm phương án "giải cứu" nam thanh niên này.

Theo một số người dân cho biết, ban đầu có thể nam thanh niên leo lên từ trụ sở Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu nằm gần đó. Qua xác định ban đầu, nam thanh niên tên L. (ngụ Đồng Tháp). Nghi vấn có thể thanh niên này bị ngáo đá nên mới có hành động lạ như trên.

Vụ việc trên đã làm náo loạn cả một khu vực trung tâm TP Bạc Liêu khi có rất nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem. Lực lượng chức năng đã phong tỏa một số tuyến đường để đảm bảo an ninh trật tự.

Đến gần 21h đêm, lực lượng chức năng vẫn chưa có phương án để đưa L. xuống.

Vất vả "giải cứu" nam thanh niên cố thủ trên nóc nhà dân.

Trao đổi với PV Dân trí lúc 21h30, một lãnh đạo Phòng CS PCCC Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng tìm mọi cách để tiếp cận đối tượng.

Đến hơn 22h, sau khi thấy L. có dấu hiệu tỉnh lại, lực lượng công an địa phương đã tiếp cận đưa xuống đất. Ngay sau đó, L. được đưa vào trụ sở Công an phường 3 để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Huỳnh Hải