(Dân trí) - Chiều qua 17/3, người dân ngang qua đường Hoàng Quốc Việt rất bất ngờ với hình ảnh một nam thanh niên bay lơ lửng trên không trung mà không hề hay có bất cứ vật dụng gì treo, đỡ.
Hàng trăm người đi đường đã trầm trồ đứng đợi để được chạm vào người nhân vật "kỳ lạ" này.
Chàng trai Trần Đình Quý, 30 tuổi,với niềm đam mêảo thuật đã tự mình học hỏi để có thểtrình diễn những tiết mục đặc biệt. Quý hiệnlà chủ nhân của một điểm trông giữ ô tô.Khi có thời gian rảnh rỗi, Quý dành hết tâm huyếtđể tìm kiếm, nghiên cứu tài liệu liên quan đến ảo thuật.
Vừa học, vừa tự chế đồ để làm đạo cụ cho mình,Quý lần lượt luyện được những tiết mục từ đơn giản đến phức tạp. Và nay anh có thể đi trên mặt nước, đứng lơ lửng trên không trung...Với tài năng cùng sự khổ luyện, anh đã nhiều lần trình diễntrước đông đảo người dân những màn ảo thuật lạ mắt đầy “ma thuật”.
Xin giới thiệu màn trình diễn của Trần Đình Quý trên đường phố Hà Nội.