Phú Yên:

Nam sinh viên bị sóng biển nhấn chìm

(Dân trí) - Trong lúc cùng cha đi câu cá kiếm tiền sắm tết, một nam sinh viên ở TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đã bị sóng lớn đánh chìm xuồng mất tích.

Nạn nhân là em Nguyễn Văn Bằng (19 tuổi, ở khu phố Nguyễn Công Trứ, phường 6, Tuy Hòa, Phú Yên) hiện là sinh viên năm 1 Khoa Trắc địa Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa.

Bà Hồng (giữa) mẹ Bằng khóc ngất vì mất con
Bà Hồng (giữa) mẹ Bằng khóc ngất vì mất con

Theo người nhà nạn nhân cho biết: “Khoảng 15 giờ ngày 4/2, hai cha con ông Nguyễn Cường và Bằng lên xuồng đi câu cá đổng, câu xong, khoảng rạng sáng hôm sau, hai cha còn cùng về tới cửa biển ở phường 6, TP Tuy Hòa thì bị sóng lớn đáng, xuồng bị chìm, người cha bất lực nhìn dòng nước cuốn trôi”.

Bà Ngô Thị Hồng, mẹ ruột Bằng nói trong nước mắt: “Vốn cháu đã không biết bơi, nhưng thấy bố mẹ vắt vả nên xin đi theo phụ cha kiếm chút tiền tiêu tết. Ai ngờ giờ xảy ra đến nông nỗi này. Tôi đã bảo cháu đừng đi rồi…”.

Ông Cường khóc nghẹn kể lại sự việc
Ông Cường khóc nghẹn kể lại sự việc

Ngay sau khi sự việc xảy ra, bà con ngư dân và chính quyền và chính quyền địa phương đã dùng mọi cách để tìm kiếm tung tích Bằng nhưng đến chiều cùng ngày vẫn chưa tìm thấy Bằng”.

Doãn Công