1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sóc Trăng:

Nam sinh lớp 6 tự vẫn vì bị cô giáo mắng oan?

(Dân trí) - Cho rằng mình bị cô giáo mắng oan trong giờ học, cháu Phạm Nguyễn Thành L. (học sinh lớp 6 Trường THCS An Thạnh Nam, Cù Lao Dung, Sóc Trăng) đã uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Ngày 29/11, nhiều bà con ở ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) đau lòng chứng kiến gia đình anh Phạm Ngọc Thành đưa thi thể con trai là cháu Phạm Nguyễn Thành L. từ bệnh viện về lo hậu sự.
 

Ông Phạm Văn Hiền (SN 1936, ông nội cháu L.) cho biết, khoảng 11h ngày 28/11, cháu L. đi học về rồi vào nhà thay quần áo như mọi ngày. Một lát sau, ông nghe tiếng cháu L. kêu thất thanh: “Ông nội ơi, cứu con với, con uống thuốc cỏ tự tử rồi”. Nghe cháu L. kêu, ông Hiền vội chạy vào thì thấy cháu chạy ra, miệng nồng nặc mùi thuốc trừ cỏ. Ngay lập tức, ông gọi điện cho chị Phạm Thị Thanh Loan (con gái ông và là cô của cháu L.) chạy về đưa cháu đi cấp cứu.

 
Anh Phạm Ngọc Thành (cha cháu L.) cho biết, dù được bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do bệnh tình của cháu quá nặng nên các bác sĩ khuyên gia đình đưa cháu về nhà lo hậu sự. Nghe lời khuyên của bệnh viện, gia đình làm thủ tục cho cháu xuất viện vào chiều ngày 29/11. Khi xe đưa cháu về tới bến phà Cầu Quan (Trà Vinh) thì cháu trút hơi thở cuối cùng.
 
Cầm chai thuốc diệt cỏ hiệu FAGON đưa ra cho chúng tôi xem, anh Phạm Ngọc Thành nói trong nước mắt: “Suốt quãng đường từ Sóc Trăng lên TPHCM, trên xe cấp cứu có người nhà cùng các bác sĩ đi theo, cháu L. luôn nói “cô C.V. rầy oan con”. Các bác sĩ đi theo cũng hỏi vì sao uống thuốc thì cháu cũng chỉ trả lời uống vì buồn cô C.V. rầy oan cho cháu”.

Cháu Phạm Nguyễn Thành L.
Cháu Phạm Nguyễn Thành L.

Một số học sinh học cùng lớp cháu L. cho biết, sáng ngày 28/11, trong giờ Vật Lý của cô Lê Thị C.V., bàn của L. có 3 bạn ngồi, các bạn truyền nhau tờ giấy mà không chú ý nghe giảng nên cô V. la rầy. Thấy L. cầm tờ giấy, cô V. rầy L. không chú ý nghe giảng. Thấy cô nói vậy, L. đứng lên trả lời với cô là mình vẫn chú ý nghe giảng bài, L. lấy tờ giấy của bạn là để báo cho giáo viên chủ nhiệm vì L. là tổ trưởng. Cô V. và L. lời qua tiếng lại khoảng 10-15 phút. Sau đó, cô V. nói ngày mai cô sẽ mời Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm và cán bộ lớp làm việc với L., yêu cầu L. phải xin lỗi cô.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (mẹ cháu L.) bật khóc khi nhắc tới con: “Nghe tin con uống thuốc cỏ tự tử, vợ chồng tôi chết đứng vì quá bất ngờ. Cháu L. là học sinh giỏi liên tục nhiều năm liền, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen với thành tích đạt học sinh giỏi toàn cấp tiêu biểu xuất sắc và rất nhiều giấy khen khác. Trên xe đi cấp cứu, cháu liên tục nhắc đến chuyện mình bị cô C.V. rầy oan. Nghe con nói trong đau đớn, tôi đứt từng khúc ruột”.

Trường THCS An Thạnh Nam - nơi cháu L. theo học.
Trường THCS An Thạnh Nam - nơi cháu L. theo học.

Trao đổi với chúng tôi, cô Lê Thị C.V. cho biết: “Ngày 28/11, tôi có giờ môn Vật Lý tiết 3 của lớp 6A2. Trong giờ học, tôi thấy hai học sinh nam ngồi ở bàn cuối làm việc riêng, không tập trung nghe giảng bài. Trong đó em L. cũng không tập trung nghe giảng bài, tập ghi bài của em đóng gập lại và dùng tay lấy một tờ giấy của bạn nam ngồi kế bên đẩy qua. Thấy vậy tôi ngừng giảng bài, nhắc nhở em L. chú ý, lấy tập ra ghi bài thì em đứng lên và nói với tôi bằng giọng gay gắt: “Em đâu phải không chú ý bài đâu mà cô nói em”.
 
Tôi phân tích cho em thấy lỗi của mình thì em lại nói: “Em đang làm nhiệm vụ tổ trưởng chứ không phải không chú ý bài”. Nghe L. nói vậy, tôi nói đại ý: “Giờ của tôi, mọi việc sai phạm của các em là do tôi xử lý chứ không phải do tổ trưởng” và phân tích cho em thấy cách nói chuyện của em với thầy cô, người lớn tuổi là không đúng. Sau đó tôi hỏi L. “em có thấy thái độ của mình là sai hay không” thì em nhận là có nhưng em không hề xin lỗi tôi. Hết tiết học, tôi có ghi vào sổ đầu bài nội dung em L. vô lễ với giáo viên và nói với em “Ngày mai tiết 1 em lên phòng Đội, tôi sẽ mời cô Nhi giáo viên chủ nhiệm, lớp trưởng, lớp phó. Em phải có lời xin lỗi tôi về thái độ nói chuyện không lễ phép” rồi tôi ra khỏi phòng và đi về nhà. Đến trưa thì nghe tin chẳng lành.
 
Khi biết chuyện em L. uống thuốc tự tử, ngay chiều hôm đó, tôi đã đến gặp ông nội, bà ngoại của em để xin lỗi và gọi điện cho cha mẹ em để vừa xin lỗi, vừa hỏi thăm tình hình của em, định cùng chồng thu xếp lên thăm em nhưng chưa kịp thì chiều hôm đó em mất”.

Bà Phạm Thị Canh (65 tuổi, bà ngoại cháu L.) thừa nhận việc cô V. có gọi điện xin lỗi. Cô V. cũng nói rằng cháu L. không hỗn hào với cô mà chỉ có lời nói gay gắt với cô thôi.

Thầy Võ Văn Vân - Chủ tịch Công đoàn trường THCS An Thạnh Nam - cho biết, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Đúng sai phải chờ kết luận của cơ quan công an.

Cha mẹ cháu L. đau xót bên mộ con.
Cha mẹ cháu L. đau xót bên mộ con.

Gia đình cháu L. cho biết, sáng ngày 30/11, có thầy cô và giáo viên chủ nhiệm của L. đến chia buồn với gia đình, nhưng không thấy lãnh đạo nhà trường cũng như cô C.V. tới.

Thầy Võ Văn Vân lý giải, cô V. muốn đến thắp hương cho học sinh nhưng ngại gia đình còn đang nhiều bức xúc, nên cô không dám tới. Nhà trường cũng khuyên cô V. nên để gia đình dịu nỗi đau rồi tới chia buồn.

Ngày 30/11, Thượng tá Nguyễn Văn Hùng - Phó trưởng Công an huyện Cù Lao Dung - cho biết, công an huyện đang tiến hành làm rõ vụ việc này. 

Bạch Dương