1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Mưu sinh trong đêm tối, 2 cha con chết đuối thương tâm

(Dân trí) - Thuyền lật, ông T.N. nỗ lực cứu vợ và con gái giữa dòng nước xiết nhưng đuối sức khiến 2 cha con bị nước cuốn trôi. Vợ ông N. may mắn được người dân ứng cứu kịp thời nên thoát chết.

Vụ tai nạn thương tâm nói trên xảy ra lúc 2h ngày 15/12 tại khu vực Cửa Đại (xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi).

Ông T.N (55 tuổi) cùng vợ N.T.B (50 tuổi) và con gái T.T.T (21 tuổi) đưa thuyền ra khu vực cửa sông đánh bắt cá. Đang đánh bắt thì lưới bị mắc dưới nước, 3 người cố gắng kéo lưới khiến thuyền lật úp.

Do không biết bơi nên T.T.T phải bám vào mẹ khiến bà B. đuối sức. Thấy vậy, ông N. bơi đến cứu vợ con nhưng cũng nhanh chóng đuối sức khiến 2 cha con bị dòng nước cuốn trôi. Bà B. may mắn được thuyền đánh cá của người dân địa phương ứng cứu kịp thời nên thoát chết.

 

Mưu sinh trong đêm tối, 2 cha con chết đuối thương tâm - Ảnh 1.

Người dân và các lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm thi thể cha con ông T.N

Trong ngày 15/12, các lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm thi thể 2 cha con ông T.N. Tuy nhiên, khu vực Cửa Đại rất sâu, nước chảy xiết nên đến đầu giờ chiều cùng ngày việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Người dân địa phương cho biết, gia đình ông T.N có hoàn cảnh khó khăn. Riêng cô con gái có chồng đi biển và một con nhỏ nhưng vẫn cố gắng theo cha mẹ mưu sinh.

Quốc Triều