Long An:

Mua ve chai, "vớ" phải thùng đạn 200 viên còn nguyên đầu đạn

Xuân Hinh

(Dân trí) - Khi mở thùng ve chai mới mua, anh Hậu tá hỏa khi thấy hàng trăm viên đạn đại liên còn nguyên đầu đạn.

Sáng 19/12, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Công an TP Tân An tỉnh Long An cho biết đang tiến hành các thủ tục để khen thưởng anh Nguyễn Phúc Hậu (38 tuổi, chủ đại lý ve chai tại TP Tân An) về việc giao nộp vũ khí. Việc khen thưởng sẽ được tiến hành sớm trong tuần tới.

Mua ve chai, vớ phải thùng đạn 200 viên còn nguyên đầu đạn - 1

Anh Hậu tá hỏa khi phát hiện hàng trăm viên đạn còn mới khi thu mua ve chai. 

"Riêng số đạn ông Hậu giao nộp, khoảng 200 viên, sẽ được Công an phường 7 giao nộp cho Công an tỉnh để tiến hành tiêu hủy theo quy định. Lực lượng chức năng cũng đang tiến hành tìm kiếm người đã bán các thùng đạn cho anh Hậu để tìm hiểu thêm sự việc", đại diện Công an TP Tân An trao đổi thêm. 

Theo Công an TP Tân An, khoảng 19h30 ngày 16/12, anh Hậu đến Công an phường 7, TP Tân An để giao nộp 4 thùng đạn đại liên. Trong đó, 2 thùng có nắp và 2 thùng không nắp. Anh Hậu cho biết thu mua số đạn trên của một người bán ve chai rong ngoài đường. Đầu tiên anh Hậu nghĩ chỉ có vỏ hộp đạn nên tính mua về trưng bày. 

Tuy vậy, khi mở ra thì a Hậu phát hiện còn nhiều viên đạn còn nguyên đầu nên mang đi giao nộp. Anh Hậu cho biết, lúc mua chỉ cân trọng lượng chiếc thùng, không mở ra xêm nên không biết phía bên trong là đạn quân dụng. 

Mua ve chai, vớ phải thùng đạn 200 viên còn nguyên đầu đạn - 2

Lực lượng chức năng cũng đang tiến hành truy tìm nguồn gốc của số đạn trên. 

Mua ve chai, vớ phải thùng đạn 200 viên còn nguyên đầu đạn - 3