Mưa trái mùa hơn 3 giờ, đường phố xứ "công tử Bạc Liêu" biến thành sông

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Cơn mưa lớn lúc rạng sáng 11/4 kéo dài khoảng 3 giờ đã biến nhiều tuyến phố ở xứ thành phố Bạc Liêu thành sông.

Ghi nhận của PV Dân trí, cơn mưa lúc rạng sáng nay, 11/4, bắt đầu từ 3h và kéo dài đến khoảng 6h mới tạnh. Theo người dân địa phương, đây là cơn mưa lớn nhất từ đầu năm đến nay.

Mưa trái mùa hơn 3 giờ, đường phố xứ công tử Bạc Liêu biến thành sông - 1

Tuyến đường Trần Phú lớn nhất TP Bạc Liêu ngập nước trên diện rộng, tràn lên cả vỉa hè (Ảnh: NB).

Hàng loạt tuyến đường phố chính của TP Bạc Liêu như Hai Bà Trưng, Hòa Bình, Trần Phú, Hùng Vương... đều bị ngập nặng, có điểm sâu gần cả mét. Các phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều xe máy chết máy phải dắt bộ. Nhiều nhà dân, cơ sở kinh doanh bị nước tràn vào bên trong, gây ngập, khó khăn cho việc buôn bán và sinh hoạt.

Mưa trái mùa hơn 3 giờ, đường phố xứ công tử Bạc Liêu biến thành sông - 2

Khu vực chợ phường 3, TP Bạc Liêu toàn nước khi nhìn từ trên cao.

Mưa trái mùa hơn 3 giờ, đường phố xứ công tử Bạc Liêu biến thành sông - 3

Nước lênh láng trên phố, tạo những đợt sóng không khác gì sông.

Mưa trái mùa hơn 3 giờ, đường phố xứ công tử Bạc Liêu biến thành sông - 4

Ngã tư Trần Phú và Tôn Đức Thắng (phường 7) mênh mông nước, nhiều xe chết máy phải dắt bộ.

Mưa trái mùa hơn 3 giờ, đường phố xứ công tử Bạc Liêu biến thành sông - 5

Đường Hùng Vương, nơi có quảng trường được xem là lớn nhất miền Tây.

Mưa trái mùa hơn 3 giờ, đường phố xứ công tử Bạc Liêu biến thành sông - 6

Một chiếc xe khách "lội" giữa dòng nước sâu (Ảnh: VĐ).

Mưa trái mùa hơn 3 giờ, đường phố xứ công tử Bạc Liêu biến thành sông - 7

Nhiều phương tiện di chuyển khó khăn, lộn xộn ở những điểm ngập sâu như ngã tư Trần Phú và Nguyễn Tất Thành.

Mưa trái mùa hơn 3 giờ, đường phố xứ công tử Bạc Liêu biến thành sông - 8

Nhiều người dân đi xe máy bất lực lội giữa "sông" (Ảnh: VĐ).

Mưa trái mùa hơn 3 giờ, đường phố xứ công tử Bạc Liêu biến thành sông - 9

Theo người dân địa phương, đây là cơn mưa lớn nhất từ đầu năm 2022.

Tại giao lộ Nguyễn Tất Thành và Trần Phú, nước ngập khá sâu, nhiều xe máy bất lực khi cố gắng di chuyển giữa dòng nước. Lực lượng Cảnh sát giao thông phải túc trực, huy động cả xe chuyên dụng để giải cứu xe chết máy.

Mưa trái mùa hơn 3 giờ, đường phố xứ công tử Bạc Liêu biến thành sông - 10

Lực lượng Cảnh sát giao thông túc trực giải cứu xe chết máy giúp dân.

"Cơn mưa sáng nay lớn lắm, kéo dài nữa, nước ngập băng, đường phố giống như sông vậy. May hôm nay là ngày nghỉ bù lễ giỗ Tổ Hùng Vương nên nhiều người cũng không ra đường, đi làm sớm, phần nào hạn chế được số phương tiện đi lại trên những tuyến đường ngập nước", anh Bình (ngụ phường 3, TP Bạc Liêu) cho biết.

Đến hơn 10h sáng, dù mưa đã tạnh nhưng nhiều tuyến phố vẫn ngập khá sâu.