1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM

Mù mắt vì móc của sợi dây chun

(Dân trí) - Đang kéo sợi dây chun buộc đồ, móc của sợi dây bất ngờ tuột ra bắn thẳng vào mắt nạn nhân. Một nạn nhân khác bị đá mài văng vào khiến mắt phải lồi hẳn ra ngoài.

Theo tin từ Bệnh viện Mắt TPHCM, bệnh viện vừa thực hiện phẫu thuật cho hai nam bệnh nhân bị dị vật bắn vào mắt trong khi đang lao động. Nạn nhân thứ nhất là ông N.H.D (67 tuổi) ngụ quận 3 - TPHCM. Trước đó khi ông D đang kéo dây chun để buộc đồ thì móc của sợi dây bất ngờ bị tuột ra, bắn thẳng vào mắt phải ông D. 

Ông D nhập viện trong tình trạng "không còn thấy đường" vì các tổ chức trong mắt bị xô lệch. Thuỷ tinh thể rớt văng xuống đáy mắt. Bệnh viện Mắt TPHCM phải tiến hành phẫu thuật ba lần để đặt thuỷ tinh thể nhân tạo cho mắt phải của ông. Đến nay mắt của ông chỉ lấy lại được 50% thị lực. 

Ngày 31/1, Bệnh viện Mắt TPHCM lại tiếp nhận bệnh nhân T.V.L (32 tuổi). Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mắt phải gần như rớt ra ngoài. Trước đó, anh L đang cưa sắt tại một công trình xây dựng thuộc đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp thì bất ngờ bị một mảnh đá mài vỡ văng thẳng vào mắt phải. 
 
Anh L bị vỡ nát nhãn cầu, rách mi dưới, gãy sụn mi, gãy xương hốc mắt… nên buộc lòng phải múc bỏ. Trong quá trình phẫu thuật,  bác sĩ cố gắng bảo vệ hốc mắt để bệnh nhân được đặt mắt giả, có thể liếc qua liếc lại, bảo đảm yêu cầu thẩm mỹ. 

Vân Sơn