1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Hà Nội:

Một vụ cháy làm chết người có nhiều uẩn khúc

(Dân trí) - Tối qua (7/2) tại số nhà 51 phố Bạch Mai (Hà Nội) đã phát cháy, vụ cháy làm 1 người chết và 4 người bị thương. Thu thập thông tin ban đầu cho thấy vụ cháy có nhiều tình tiết phức tạp liên quan đến an ninh trật tự.

18h41 ngày 7/2, nhận tin báo của nhân dân tại số nhà 51 phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xảy cháy. Phòng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố đã điều 4 xe cứu hoả đến tổ chức chữa cháy, khoảng 19h30 thì đám cháy được dập tắt.

Khu vực cháy là tầng 2 của gia đình bà Đào Thị Loát, có diện tích khoảng 14 m2. Toàn bộ công trình nhà xây 2 tầng 1 tum.

Đám cháy đã làm chết một người là anh Vũ Tiến Cường, sinh năm 1971, có hộ khẩu thường trú tại 24 phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Còn 4 người khác bị thương hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Sanh Pôn, gồm: Vũ Tiến Dũng (sinh năm 1964) và Vũ Tiến Mạnh (sinh năm 1967), đều là anh ruột Vũ Tiến Cường; chị An Minh Nguyệt (sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại 42 phố Chùa Vua, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng - là người yêu Vũ Tiến Cường); Chị Nguyễn Thị Hoà (sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú 45, ngõ 8, ngõ chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa - là bạn của An Minh Nguyệt).

Về tài sản thì thiệt hại không đáng kể. Một số đồ dùng gia đình tại tầng 2 đã bị thiêu huỷ, ước tính khoảng 3 triệu đồng, gồm : 1 tủ đựng quần áo, 1 giường gỗ đôi, 1 tủ lạnh và một số đồ dùng khác.

Qua thu thập các thông tin ban đầu, đây là vụ cháy có tình tiết phức tạp liên quan đến an ninh trật tự. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tổ chức khám nghiệm hiện trường và xác định nguyên nhân.

LH