TP HCM:

Một nhà dân bị phóng hỏa giữa đêm

(Dân trí) - Hai đối tượng lạ mặt tiến đến căn nhà của bà Xuân ném thẳng bịch xăng vào trong rồi châm lửa đốt. Chỉ trong phút chốc, tầng 1 căn nhà cùng đồ đạc bên trong đã bị lửa thiêu rụi.

Một nhà dân bị phóng hỏa giữa đêm - 1
Hiện trường vụ nghi án phóng hỏa đốt nhà xảy ra vào rạng sáng 3/5

Cơ quan CSĐT công an quận 3 đang tiến hành điều tra, truy tìm hung thủ vụ phóng hỏa đốt nhà xảy ra vào rạng sáng 3/5 tại nhà số 16 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 3h sáng 3/5, bà Đồng Thị Xuân (55 tuổi) cùng con trai ruột là anh Trần Hoàng Hải (27 tuổi) đang trên lầu thì thấy có mùi khói, lửa bốc lên. Xuống dưới kiểm tra, bà Xuân phát hiện lửa đang lan rộng, cháy bén vào vật dụng để phía dưới. Toàn bộ tầng trệt căn nhà nồng nặc mùi xăng.

Ngay sau đó, anh Hải cùng mẹ mình cố gắng dập lửa, nhưng do đám cháy diễn ra quá nhanh nên cả hai buộc phải phá cửa xông ra ngoài thoát thân. Sau khi lực lượng cứu hỏa quận 3 có mặt, vụ hỏa hoạn mới được khống chế và dập tắt.

Theo một số nhân chứng, trước thời điểm vụ cháy xảy ra có 2 thanh niện chạy xe máy quanh khu vực nhà bà Xuân. Một lúc sau thấy 1 đối tượng cầm một bịch nilon ném thẳng vào trong nhà. Vài giây sau thì vụ hỏa hoạn xảy ra.

Vụ việc không gây thương tích về người. Một chiếc xe máy cùng các tài sản có giá trị khác đã bị thiêu rụi. Theo nhận định của cơ quan điều tra, nguyên nhân có thể do tư thù cá nhân.

Hiện vụ việc đang cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trung Kiên