TPHCM:

Một người đàn ông nghi bị cối xay bột giấy nghiền chết

(Dân trí) - Nhiều bộ phận cơ thể người cùng bộ quần áo dính máu, rách nát đã được phát hiện trong cối xay bột giấy tại một nhà xưởng trên đường Vườn Thơm (xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TPHCM) vào rạng sáng 12/3.

Khu vực đặt các cối xay bột giấy, nơi phát hiện thi thể ông Đ.
Khu vực đặt các cối xay bột giấy, nơi phát hiện thi thể ông Đ.
Khu vực đặt các cối xay bột giấy, nơi phát hiện thi thể ông Đ.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, trong lúc đi vệ sinh, một nam công nhân làm việc tại xưởng sản xuất giấy gần chân cầu Xáng (xã Bình Lợi) phát hiện nhiều vết máu vương vãi tại khu vực đặt chiếc cối xay bột giấy. Tiến lại gần, công nhân này kinh hoàng thấy nhiều bộ phận cơ thể người cùng bộ quần áo rách nát, dính đầy máu nằm gọn trong cối xay.

Những loại máy móc khá thô sơ bên trong xưởng giấy xảy ra vụ tai nạn lao động chết người
Những loại máy móc khá thô sơ bên trong xưởng giấy xảy ra vụ tai nạn lao động chết người

Nghe tiếng hô hoán, lập tức những người có mặt bên trong xưởng giấy túa đến kiểm tra và cấp báo công an địa phương. Nạn nhân ban đầu được xác định có thể là ông N.V.Đ. (47 tuổi, bảo vệ xưởng giấy). Một số nhân chứng phỏng đoán, rất có thể trong lúc cối xay bột giấy đang hoạt động, ông Đ. bị trượt chân ngã vào bên trong cối và bị nghiền chết.

Một số công nhân làm việc trong lĩnh vực này cho biết, cối xay bột giấy là thiết bị dùng trong chế tạo giấy.

Cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ vụ việc trên.

Trung Kiên