1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Một người đàn ông bị chém chết ở nhà “vợ bé”

(Dân trí) - Ông Đường bị một kẻ lạ mặt tấn công bằng dao ngay tại phòng trọ của người tình. Nhát dao chí mạng vào cổ đã khiến ông tử vong sau đó không lâu.

Công an huyện Thanh Trì đang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP truy tìm hung thủ sát hại ông Phạm Văn Đường (56 tuổi, ở Nhị Khê, Thường Tín).

Trước đó, khoảng 19h15 ngày 26/5, ông Đường đã bị sát hại tại nhà trọ của chị Nguyễn Thị V. (36 tuổi) tại thôn 7 Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, Thanh Trì.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, ông Đường đã có vợ ở quê song vẫn sống với chị V. như vợ chồng. Ông Đường làm nghề lái xe chở khách thuê, thi thoảng mới về với người vợ chính thức ở quê.

Những người hàng xóm của chị V. cho hay, hai “vợ chồng” ông Đường sống khá hoà thuận ở khu trọ này. Chiều 26/5, ông Đường sang nhà một người hàng xóm chơi, khi về được ít phút thì xảy ra chuyện.

Tại phòng trọ, ông bị một kẻ lạ mặt tấn công bằng dao. Cú chém chí mạng vào cổ khiến máu chảy xối xả. Mọi người dùng khăn bịt vào vết thương rồi đưa ông Đường đi cấp cứu song ông đã tử vong không lâu sau đó.

Nghe tin tình nhân chết, chị V. cũng rời khỏi nhà trọ.

Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng, cái chết của ông Đường liên quan đến chuyện tình ái.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Hồng Ngân