1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một gia đình có 8 liệt sĩ

(Dân trí) - Những ai biết anh đều có chung một nhận xét: Ngô Binh rất ít nói chuyện về gia đình mình! Lần này, khi chúng tôi đặt vấn đề viết về gia đình anh trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, phải thuyết phục mãi anh mới đồng ý...

Theo chân Chủ tịch UBND phường Trường Chinh, thị xã Kon Tum, Trần Hùng Lập, chúng tôi tìm đến nhà anh, nằm trên quốc lộ 24 chạy về Quảng Ngãi. Trong ngôi nhà ấy, anh đang thờ 8 liệt sĩ.

 

Trước di ảnh của những người quá cố, anh Ngô Binh kể: Quê anh ở Quế Phú, Quế Sơn (Quảng Nam), người dân nơi đây “không theo cách mạng mới là chuyện lạ”. Truyền thống cách mạng ấy được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác! “Vinh quang lắm nhưng xót xa cũng không ít. Nhiều đêm ngồi nhìn lên di ảnh của người thân mà không cầm được nước mắt!”, anh tâm sự.

 

Cả gia đình hiện có đến 8 người thuộc 3 thế hệ là liệt sĩ. Anh thờ cả 8 người chung một bàn thờ, ghi danh chung trên một bài vị: Bà nội Lê Thị Quế - Liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng; cha đẻ Ngô Miên (tức Ngô Đăng) - Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang; cô Đoàn Thị Phụ (vợ của chú ruột Ngô Văn Thư) - Liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng; mẹ đẻ Trần Thị Hạt; chú ruột Ngô Văn Thư; cô ruột Ngô Thị Đa; thím Trần Thị Cọng và em Ngô Thị Đàn - Liệt sĩ.

 

Dừng lại vài giây, thắp thêm nén nhang lên bàn thờ của người thân, anh Ngô Binh kể về cuộc đời làm cách mạng của cha đẻ, liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang Ngô Miên, gắn bó với mảnh đất cực Bắc Tây Nguyên này.

 

Ông tham gia cách mạng từ năm 1940, cùng thời với các đồng chí Võ Hoàng (nguyên Phó Ban Tổ chức trung ương), Nguyễn Huy Chương (nguyên Trung tướng QĐND Việt Nam), Lê Hồng Tân (lão thành cách mạng, trưởng ban liên lạc tù chính trị tỉnh Kon Tum),... Đến cuối năm 1949, ông Ngô Miên được Khu uỷ 5 điều động và bổ sung cho tỉnh Bình thuận, sau đó 3 tháng điều động lên công tác tại Kon Tum cho đến năm 1972.

 

Hơn 24 năm lăn lộn ở chiến trường Kon Tum, người chiến sĩ cộng sản Ngô Miên ngày đêm bám trụ với dân để tuyên truyền về Đảng, về cách mạng, gây dựng cơ sở kháng chiến trong dân, xây dựng cốt cán trong thanh niên và phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc. Lòng nhiệt huyết, tài mưu trí, sự dũng cảm và luôn gắn bó với nhân dân là nền tảng để người cộng sản Ngô Miên luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao phó.

 

Từ năm 1951-1972, ông lần lượt được tổ chức tin cậy giao các trọng trách quan trọng: Bí thư Ban cán sự Đảng vùng Hà Lăng; Phó Bí thư rồi Bí thư Huyện uỷ H80 (huyện Đăk Tô ngày nay) và Bí thư Huyện uỷ H9 (huyện Đăk Hà ngày nay).

 

Tháng 1/1972, ông Ngô Miên bị địch mật phục, vây bắt. Những đòn tra tấn vô cùng dã man của kẻ thù cũng không thể lấy được một lời khai báo nào của ông. Ông còn dõng dạc tuyên bố: “Tôi là người cộng sản. Tôi chiến đấu vì lý tưởng cao cả là giải phóng quê hương và bảo vệ đồng bào tôi. Người cộng sản không biết quỳ gối trước kẻ thù!”. Cuối cùng, địch đã trói 2 chân ông vào sau xe Jeep kéo lê trên đường, rồi phơi xác ông trong 7 ngày để uy hiếp tinh thần quần chúng và cán bộ cách mạng.

 

Ghi nhận những thành tích to lớn và hành động cách mạng anh hùng của ông, Đảng và Nhà nước đã trao tặng ông nhiều Huân, Huy chương cao quí; ngày 8/11/2000, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã truy tặng ông Ngô Miên danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.    

 

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của gia đình, cũng giống như cha, anh Ngô Binh đã gắn bó gần trọn cuộc đời mình với mảnh đất Tây Nguyên. Khi mới 13 tuổi (năm 1965), anh đã làm liên lạc cho Văn phòng Tỉnh uỷ Kon Tum. Bốn năm sau, theo sự phân công của tổ chức, anh ra Bắc học tập. Sau khi tốt nghiệp đại học Mỏ - Địa chất, anh tình nguyện quay trở lại Gia Lai -Kon Tum công tác.

 

Anh luôn tâm niệm một điều, dù làm gì, ở đâu, cũng phải thật xứng đáng với truyền thống cách mạng của gia đình. Trải qua nhiều cương vị: Phó văn phòng UBND tỉnh, giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ & Môi trường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thị uỷ Kon Tum, Bí thư Đảng uỷ khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Kon Tum... nhiệm vụ nào anh cũng hoàn thành tốt.

 

Nhận xét về gia đình anh, Chủ tịch UBND phường Trường Chinh Trần Hùng Lập nói, đây là một gia đình gương mẫu, xứng đáng với truyền thống cách mạng của gia đình và quê hương!

 

Đại Hoà