1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

TPHCM:

Một đôi nam nữ chết trong câu lạc bộ thể hình

Tại hiện trường, xác nạn nhân nam nằm ngửa và mặc duy nhất chiếc quần đùi. Xác người phụ nữ mặc áo sơ mi, quần jeen chân co quắp, đầu gối trên ngực nạn nhân nam.

Sáng 19/7, chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (27 tuổi, ngụ phường 7, quận Gò Vấp) là nhân viên kế toán của câu lạc bộ, mở cửa cho học viên vào tập tạ. Khi vừa vào trong, chị Trâm hoảng hốt khi thấy 2 xác chết nằm trên nệm ngay giữa phòng.

 

Tại hiện trường, xác hai nạn nhân (một nam, một nữ) nằm chết trên nệm. Nạn nhân nam nằm ngửa và mặc duy nhất chiếc quần đùi. Xác người phụ nữ mặc áo sơ mi, quần jeen chân co quắp, đầu gối trên ngực nạn nhân nam. Xung quanh mọi vật dụng vẫn y nguyên, riêng chiếc màn giăng phía trên đầu hai nạn nhân bị kéo xô lệch. Sau khi khám nghiệm hiện trường, phát hiện nạn nhân nam có một vết đâm bên ngực trái và một vết cắt trên cổ.

 

Cạnh hai xác nạn nhân còn có một chai thuốc sâu còn phân nửa và một con dao Thái Lan cán đen. Nạn nhân nam được xác định là Nguyễn Tấn Long (36 tuổi, tạm trú Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp, là huấn luyện viên của câu lạc bộ thể hình 37). Nạn nhân nữ là Đỗ Thị Hiền (25 tuổi, tạm trú Nguyễn Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, là sinh viên trường Đại học Y dược TP HCM).

 

Theo một số học viên trong câu lạc bộ, Long và Hiền đã quen nhau một thời gian khá lâu nhưng do gia đình không đồng ý cho hai người tiến tới hôn nhân. Có khả năng vì nguyên nhân bị cấm cản nên hai người quyết định tự tử.

 

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an quận Gò Vấp phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP điều tra làm rõ.

 

Theo Nghinh Phong

Công an nhân dân