1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một chiến sĩ biên phòng hy sinh trong lúc cứu dân

Trong lúc băng qua dòng nước lũ đem lương thực cứu đói cho dân trong cơn bão số 5, một chiến sĩ biên phòng TT-Huế đã bị nước lũ cuốn trôi, đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Vào lúc 19h ngày mùng 4/10, các chiến sĩ Trạm kiểm soát biên phòng Đồn 629 Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được thông tin có một số đồng bào dân tộc đi làm nương làm rẫy bên kia sông A Sáp (địa bàn huyện A Lưới) bị kẹt lại ở bên đó do ảnh hưởng của cơn bão số 5 từ ngày 2/10, không qua được bờ bên này để về nhà, tình trạng đang rất nguy cấp.

 

Trạm kiểm soát quyết định cử 2 chiến sĩ vượt sông tiếp tế lương thực cho dân. Trong quá trình vượt sông, chiến sĩ Nguyễn Đức Tùng (SN 1987, quê huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) gặp luồng nước mạnh nên khi cách bờ bên kia khoảng 5-7m, anh đuối sức và đã bị nước cuốn trôi.

 

Nhận được hung tin, các cán bộ chiến sĩ của Đồn biên phòng 629 cùng 40 dân quân tự vệ và chính quyền, nhân dân sử dụng phương tiện sẵn có triển khai tìm kiếm trên dòng sông A Sáp; nhưng đến nay, thi thể của chiến sĩ Nguyễn Đức Tùng vẫn chưa được tìm thấy.

 

Để ghi công anh, chiều ngày 6/10, tại Đồn biên phòng 629, Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, Đảng uỷ Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh long trọng tổ chức lễ truy điệu cho chiến sĩ binh nhất Nguyễn Đức Tùng đã anh dũng hy sinh cứu dân trong bão số 5. Tham gia lễ truy điệu còn có hàng trăm người dân địa phương.

 

Theo Hồ Việt 

VietNamnet