1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày gia đình Việt Nam 28/6:

Một bức tranh gia đình đẹp

(Dân trí) - Căn nhà số 03 đường Đào Duy Từ, phường I, thị xã Đông Hà (Quảng Trị) bao lâu nay luôn rộn rã tiếng cười. Nơi đó là tổ ấm của gia đình chị Hoàng Thị Thu Hương-chồng-con trai và bà ngoại chị là cụ Lê Thị Số, năm nay đã tròn 100 tuổi.

Cụ Lê Thị Số sinh năm 1908, ở làng Hiền Lương, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh. Cụ góa chồng khi còn rất trẻ và ở vậy thờ chồng nuôi 2 người con gái. Hiện cụ có 15 người cháu, chắt và chít. Các con và cháu của cụ đều là cán bộ, công chức nhà nước.

 

Những năm tháng trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, cụ Lê Thị Số là một phụ nữ đảm đang, tham gia nhiều hoạt động xã hội, từng bám đất giữ làng, đào hầm, cung cấp thông tin phục vụ cho cách mạng. Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, cụ được con gái và các cháu ngoại đang công tác, sinh sống tại thị xã Đông Hà chăm sóc phụng dưỡng…

 

Bà Nguyễn Thị Thu, người con gái đầu lòng của cụ Số lớn lên trong sự dạy bảo của người mẹ giàu nghị lực. Noi gương cụ, bà cũng tham gia cách mạng, giảng dạy xóa mù chữ cho nhiều người dân. Năm 1975, sau ngày Miền Nam được hoàn toàn giải phong, đất nước thống nhất, từ Nghệ An cụ Lê Thị Số theo con gái về quê Vĩnh Linh sinh sống.

 

Bà Nguyễn Thị Thu có bốn người con đều đã trưởng thành và đang công tác tại các cơ quan nhà nước. Năm 1997, chồng bà do tai biến mạch máu não, bị liệt nằm một chỗ phải có người thường xuyên túc trực chăm sóc. Thương mẹ vừa chăm sóc bà ngoại, vừa chăm sóc bố, chị Hoàng Thị Thu Hương, hiện là Phó văn phòng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Trị đã đón bà ngoại về phụng dưỡng.

 

Cụ Số sống với cháu ngoại và cháu rể rất hòa thuận, đầm ấm. Đã nhiều năm nay, kể từ khi có bà ngoại sống chung, anh chị luôn dạy bảo cậu con trai phải kính trọng, nhường nhìn cố vì cố đã già, dễ tủi thân. Ngày nào chị Hương cũng mua quà cho cụ, đi chợ chị luôn chọn món ăn cụ thích. Mỗi sáng trước khi đi làm, chị đều chuẩn bị một phích nước nóng cho bà ngoại ngâm chân.

 

Bà Thu tự hào nói: Cả bốn người con của bà ai cũng muốn được chăm sóc cụ Số, nhưng cụ ưng ở với chị Hương nhất vì cụ còn hợp cả với cháu rể và chắt. Tối tối trước khi đi ngủ, con trai chị Hương đều tự động mắc màn cho cố.

 

Chị Hương tâm sự, để gây được không khí đầm ấm trong gia đình, phải biết xây dựng ý thức sống mình vì mọi người, mọi người vì mình. Chị đã dạy con trai phải biết kính trọng người già, cháu tuy nhỏ nhưng đã biết không tranh ti vi với cố, biết nhường nhịn chăm chút cố, tạo không khí vui vẻ để cố ăn ngon miệng trong mỗi bữa ăn.

 

Để có thể vừa lo toan việc nhà, gần gũi, chăm sóc bà ngoại chu đáo, vừa hoàn thành công việc cơ quan, chị Hoàng Thị Thu Hương đã phải cố gắng rất nhiều để sắp xếp thời gian. Hạnh phúc của gia đình chị ngày hôm nay có công không nhỏ của tất cả mọi thành viên trong gia đình chị, dệt nên một bức tranh gia đình đẹp.

 

Hoài Lương